Người hùng Smith một mình xả thân cứu 30 người

ANTD.VN - Jonathan Smith có thể sẽ phải sống chung với một viên đạn nằm ở phía bên trái cổ suốt phần đời còn lại của mình sau khi anh xả thân cứu hàng chục người trong vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. 

Người hùng Smith một mình xả thân cứu 30 người ảnh 1Jonathan Smith xứng đáng được ca ngợi

Người đàn ông 30 tuổi làm nghề sửa máy photocopy này đã trúng đạn vào tối 1-10 trong lúc anh cố gắng cứu sống nhiều người khi tay súng nã đạn vào đám đông tại Lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest ở Las Vegas. Jonathan hiện giờ hiểu rằng, anh là một trong những người may mắn sống sót, dù vết thương khá nặng. 

Trước đó, anh đã lái xe từ quận Cam, bang California tới Las Vegas vào thứ năm tuần trước để mừng sinh nhật lần thứ 43 của anh trai, Louis Rust, một fan hâm mộ nhạc đồng quê. Họ đã trải qua những ngày cuối tuần thưởng thức âm nhạc thật vui vẻ và có được ghế ngồi gần sân khấu trong tiết mục biểu diễn của Jason Aldean vào tối 1-10. Khi vụ nổ súng xảy ra, lúc đầu Jonathan tưởng là pháo hoa. Âm nhạc tiếp tục vang lên, nhưng đạn vẫn trút xuống. Aldean chạy khỏi sân khấu. Louis Rust vội hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi bảo cả gia đình gồm 9 người nắm lấy tay nhau  chạy. Nhưng sau đó, nhiều người trong đám đông hoảng loạn giẫm đạp lên nhau.

Người hùng Smith một mình xả thân cứu 30 người ảnh 2

Khi đạn bắn như mưa, người thân là mối quan tâm hàng đầu của Jonathan. Lúc này, anh tập trung vào việc cứu các cháu gái của mình vì không thấy họ đâu. Anh quay lại sân khấu để tìm thì thấy mọi người núp đằng sau chiếc xe tuần tra của cảnh sát. Những người khác sợ  đến nỗi đờ ra, không biết phải làm gì. Anh liền hét lên: “Có kẻ xả súng, có kẻ xả súng! Chạy đi! Chúng ta phải chạy đi!”. Anh liền túm lấy mọi người và bảo họ đi theo anh tới khu vực đỗ xe. Jonathan Smith và những người khác cúi rạp người sau những dãy xe cuối cùng. 

Nhìn thấy một vài cô gái trẻ có thể gặp nguy hiểm, anh liền lao tới cứu họ thì bị một viên đạn găm vào cổ. Jonathan được đưa tới bệnh viện điều trị và gặp lại những người thân trong gia đình - tất cả đều an toàn. Lo sợ cho tính mạng của anh, các bác sĩ chưa gắp viên đạn ra và hiện nó vẫn nằm ở cổ Jonathan và có thể anh phải mang nó suốt đời. Trên trang Twitter và Reddit, rất nhiều người ca ngợi Jonathan Smith là người hùng sau khi anh dũng cảm cứu được 30 mạng người. Bức ảnh chụp ông bố 3 con này đã được chia sẻ hơn 97.000 lần, với 239.000 lượt thích.