Người hùng bị đẩy ra đường

ANTĐ - 4 tháng trước, Carlos Tevez và Dimitar Berbatov cùng nhau đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, nhưng giờ đây chẳng mấy ai còn nhắc đến họ. Man đỏ và Man xanh vẫn đang thi đấu tốt mà không cần đến những người hùng ở mùa giải năm ngoái, một sự thật mà Apache và “bố già” phải ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận…

Lòng tham vô đáy & quả penalty định mệnh

Là đội trưởng của Man City ở mùa giải năm ngoái, tiền đạo người Argentina đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Lối chơi máu lửa của Apache góp phần rất lớn vào thành công của The Citizens trong việc lần đầu tiên giành quyền dự Chanpions League, còn bản thân anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 21 bàn thắng. Tevez được tung hô như một người hùng, nhưng rồi tính tình đỏng đảnh và lòng tham vô đáy đã giết chết tương lai sáng lạn của anh. Kỳ thực Tevez muốn tăng lương dù đã nhận hàng tuần 250,000 bảng. Nhưng rồi, lòng tham đó đã khiến Tevez phải trả giá bởi Man City quyết tâm đưa Aguero về Etihad trong khi chẳng CLB nào rước Apache đi vì giá quá cao (40 triệu Euro). Kết quả, Aguero ngay lập tức hòa nhập với môi trường mới và tỏa sáng (ghi 8 bàn sau 5 trận), còn Tevez chỉ đóng vai trò dự bị (chỉ là tiền đạo thứ 4 sau Aguero, Dzeko, Balotelli).

Bây giờ, mỗi khi ra sân Tevez chỉ để lại sự thất vọng với những bước di chuyển nặng nề và dứt điểm vô duyên. Đây là hậu quả của nỗi ám ảnh Copa America (Tevez là thủ phạm chính khiến Argentina bị loại ở tứ kết trước Uruguay khi là người duy nhất đá hỏng penalty trong loạt luân lưu 11m). Tevez từng thú nhận rằng anh đã phải nhập viện và sút đến 6kg vì suy sụp tinh thần sau những lời chỉ trích của NHM Argentina.

Hoa hồng mất gai

Cùng đồng sở hữu danh hiệu Vua phá lưới với Tevez ở mùa giải năm ngoái, thế nhưng số phận của Berbatov hiện nay thậm chí còn hẩm hiu hơn người đồng nghiệp. Cứ cho rằng “bố già” không ghi được nhiều bàn thắng trong các trận đấu lớn của MU ở mùa giải năm ngoái nhưng 21 bàn trong các trận đấu nhỏ cũng góp phần quan trọng vào chức vô địch của bầy Quỷ đỏ thành Manchester. Thế nhưng, chỉ sau 1 mùa hè tương lai của tiền đạo người Bulgari hiện chẳng khác gì một cơn ác mộng.

Sự tiến bộ của Welbeck, trong khi Chicharito vẫn duy trì được phong độ đang khiến Berbatov không còn chỗ đứng tại Old Trafford. 1 vị trí chính thức luôn dành cho Rooney, vì vậy “bố già” chỉ là tiền đạo thứ 4, thậm chí là thứ 5 thứ 6 sau cả Owen hay Macheda. Tính từ đầu mùa, Berbatov chưa ghi được bàn thắng nào và chỉ được ra sân từ đầu đúng 1 lần đó là trận đấu với Leeds tại Carling Cup.

Những người hùng đang bị đẩy ra đường, nhưng đó là quy luật của cuộc chơi khốc liệt trong bóng đá, nơi không có chỗ cho những kẻ sống bám vào vinh quang trong quá khứ…