Người Hà Nội thích thú với quả lạ

ANTĐ - Khoảng một tuần nay, quả mây Thái lần đầu tiên xuất hiện trên đường phố Thủ đô Hà Nội khiến nhiều người tò mò. Nhiều người bán loại quả “lạ” này hét giá từ 70.000-100.000 đồng/kg.

Người Hà Nội thích thú với quả lạ  ảnh 1Nhiều người vì tò mò đã tìm mua quả mây Thái về ăn thử

Tò mò tìm quả lạ

Quả mây Thái dài nhỏ như quả nhót, nhưng vỏ thô ráp có gai, màu mận chín được bán rong khắp các đường phố Thủ đô khoảng 1 tuần nay. Các tuyến phố như  Phạm  Ngọc Thạch, Giải Phóng, Thụy Khuê… đều đang bán rất nhiều loại quả này. Hầu hết mọi người đều khá tò mò với loại quả lạ này.  Vì thế, nhiều người đã mua ăn thử. Chị  Nguyễn Ngọc Thúy ở Lạc Long Quân, Tây Hồ thông tin: “Thấy bán quả lạ, hỏi ra thì được biết đây là quả mây Thái. Họ bán cho tôi 85.000 đồng/kg, chưa ăn bao giờ nên không dám mua nhiều, mua 1kg về ăn thử đã”.

Quả mây Thái vỏ bên ngoài thô ráp như da rắn, lột bỏ lớp vỏ thì ruột bên trong có màu trắng ngà, ăn chua chua, ngọt ngọt như me Thái nhưng vị chua nhẹ hơn. Nhiều người đã bị vị chua chua, ngọt ngọt của loại quả này hấp dẫn. Chị Đặng Phương Thảo ở Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân chia sẻ: “Mấy hôm trước gặp loại quả này bán ở dọc đường, thấy lạ nên tôi đã mua thử 1 kg về ăn. Hôm nay con gái lại rủ mẹ đi tìm mua tiếp. Hôm trước mua chỉ 75.000 đồng/kg, hôm nay họ đã hét giá 100.000 đồng/kg”. 

Theo ghi nhận, vì là loại quả lạ mới xuất hiện trên thị trường Hà Nội khoảng 1 tuần nay nên giá cả cũng mỗi nơi một phách. Trên đường Giải Phóng, mây Thái đang được bán với giá dao động từ 60.000-70.000 đồng/kg, nếu người mua khéo mặc cả thì giá chỉ còn 50.000 đồng/kg. Trong khi đó, trên đường Nguyễn Xiển, mây Thái được người bán hoa quả dạo bên đường hét giá tới 120.000 đồng/kg. Đặc biệt, tại khu vực chợ Đồng Xuân, nhiều hàng còn bán với giá 150.000 đồng/kg. 

Quả rừng thành đặc sản

Chị Như, bán hoa quả dạo trên phố Phạm Ngọc Thạch cho biết, mây Thái được các lái buôn đưa từ các chợ đầu mối trong miền Nam như Bình Điền về chợ Long Biên, sau đó những người bán nhỏ lẻ sẽ chuyển về bán tại các chợ nhỏ. Do loại quả này mới xuất hiện nên một số người bán lợi dụng để “chặt chém” người mua. “Một lái buôn trên chợ Long Biên nói quả này trong miền Nam bán chạy lắm. Tại Hà Nội, ban đầu thì tất cả người mua đều vì tò mò. Nhưng vài ngày nay, đã có một số người tìm đến mua lần 2 vì họ bảo ăn thấy ngon. Mỗi hôm, tôi bán đến 30-40kg mây Thái”, chị Như cho biết. 

Theo tìm hiểu, mây Thái là cây mọc hoang trong rừng, hiện trên thị trường, loại quả này chủ yếu được nhập từ Thái Lan, Campuchia qua các tỉnh miền Nam, rồi đưa ra Hà Nội. Ở Việt Nam, mây mọc hoang ở một số tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, Vũng Tàu, Phú Quốc. Một chùm mây khoảng 14 quả lớn nhỏ xen kẽ nhau.

Quả có hình bầu dục, nhọn hai đầu, dài 7 - 10cm, vỏ ngoài có vảy, màu đỏ nâu, bên trong có 1 - 2 múi, cơm (cùi) của quả trắng ngà, khi chín có vị chua chua, ngọt ngọt, còn ăn xanh có vị hơi chua, hăng hăng rất lạ miệng.

Loại quả này đã được giới kinh doanh online bán từ khá lâu. Trần Thu Nga, một người chuyên kinh doanh hoa quả trên mạng cho biết, chị buôn quả mây Thái đã 3 năm nay nhưng chỉ bán trên mạng. “Giá tôi bán chỉ 60.000-70.000 đồng/kg. Vài năm trước, loại quả này bán chậm, ít người đặt mua. Không hiểu sao năm nay lại được bán nhiều trên đường phố Hà Nội”, chị Thu Nga chia sẻ.