"Tôi yêu phố cổ"

"Tôi yêu phố cổ"

ANTD.VN - Là tựa đề triển lãm mỹ thuật do Ban Quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp cùng trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội tổ chức, sẽ khai mạc vào ngày 19-8 tại số 50 Đào Duy Từ.
"Hồn" Hà Nội qua những mùa hoa

"Hồn" Hà Nội qua những mùa hoa

ANTĐ - Tháng 5, tháng 6, khi những sắc trắng hoa loa kèn dần tạm lắng cũng là lúc các loài hoa đua nhau nở giữa các phố phường. Có lẽ chỉ có mùa này trong năm, người Hà Nội mới được sống, chiêm ngưỡng vô vàn những sắc hoa mùa hạ. 
Người Hà Nội tiêu thụ hải sản bình thường

Người Hà Nội tiêu thụ hải sản bình thường

ANTĐ - Dạo một vòng qua các chợ trên địa bàn Hà Nội như chợ Thành Công, Linh Lang, Ngọc Hà… sáng 3-5, chúng tôi nhận thấy, tuy sức mua hải sản giảm nhẹ, song các tiểu thương vẫn tỏ ra khá lạc quan.

Đọc báo ở phố

Đọc báo ở phố

ANTĐ - Có một thói quen tử tế ở nhiều người Hà Nội đã đầm đậm tuổi, đó là mỗi buổi sớm, thong thả nhâm nhi ngồi uống cà phê và đọc báo giấy. 

Chợ nổi giữa lòng Hà Nội

Chợ nổi giữa lòng Hà Nội

ANTĐ - Nói đến chợ nổi trên sông hẳn ai cũng nghĩ đến chợ Cái Răng nổi tiếng ở Cần Thơ hay một vài chợ khác ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng ít ai biết, ngay giữa Thủ đô Hà Nội, bên dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, con phố cũ Hàm Tử Quan cũng mang trong mình một chợ nổi đúng nghĩa với những con thuyền lênh đênh bán một thứ quả rất gần gũi - chuối. Chợ chuối ven sông Hồng đã tồn tại gần hai chục năm nay nhưng rất ít người Hà Nội biết đến. 

Hồ trong phố

Hồ trong phố

ANTĐ - Cũng giống như nhiều đô thị cổ kính và lãng mạn, Hà Nội luôn có những con phố nghẹn ngào cũ. Và trong những phố cũ kỹ được thời gian che chở đó, bâng khuâng luôn có mấy mảnh hồ. Người Hà Nội không thể hình dung nổi, nếu như phố Lê Thái Tổ hay Hàng Khay lại thiếu đi cái màu xanh thẳm của hồ Gươm (Lục Thủy). Hoặc đường Thanh Niên sẽ bơ vơ xiết bao, khi vắng ánh hoàng hôn bàng bạc sóng sánh trên mặt nước hồ Tây. Có lẽ, hồn của phố cũ Hà Nội đã sâu lắng trầm đọng trong nắng trong gió của mỗi mảnh hồ. 

Sông Hồng nước đỏ phù sa

Sông Hồng nước đỏ phù sa

ANTĐ - Nhìn từ trên cao, sông Hồng như một dải lụa trắng vắt qua Hà Nội. Trên thực tế, kể cả mùa nước kiệt, sông Hồng vẫn có màu sắc rất riêng của mình. Ấy là ngầu đục phù sa. Nhất là mùa lũ, sông đỏ đậm cuồn cuộn chảy mang theo sức sống bồi đắp châu thổ. 

Bái phục cũng chưa đủ

Bái phục cũng chưa đủ

ANTĐ - Ông là người Hà Nội gốc, vậy tôi đố ông, ngày xưa có những việc chướng tai, gai mắt ngoài đường như bây giờ không?

Giếng cổ giữa lòng phố Thủ đô

Giếng cổ giữa lòng phố Thủ đô

ANTĐ - Ngay giữa lòng Hà Nội vẫn còn có những nét sinh hoạt duy trì hơn trăm năm qua. Lang thang trong phố cổ, bỗng bắt gặp hình ảnh người dân vẫn dùng gầu múc nước từ giếng khơi sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày trong khi nước máy đã vào đến tận nhà. Thậm chí có người vì nhớ cái vị trà pha bằng nước giếng nên ngày nào cũng đến giếng lấy nước mang về.

Đường phố Hà Nội thông thoáng trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Bính Thân

Đường phố Hà Nội thông thoáng trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Bính Thân

ANTĐ - Không có cảnh ùn tắc, không tiếng còi inh ỏi thúc giục các phương tiện phía trước di chuyển. Ngay cả những nút giao nhiều năm được coi là điểm "nóng" ùn tắc giao thông như Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến hay Ngã Tư Sở, các phương tiện di chuyển khá nhàn nhã trong ngày làm việc đầu tiên của người Hà Nội trong năm mới Bính Thân 2016.

Nước mắt hoa ly

Nước mắt hoa ly

ANTĐ - Thời tiết Hà Nội xưa nay vốn đỏng đảnh, khiến cho những người nông dân với thói quen trông vào tiết trời mà sống thi thoảng lao đao. Năm nay, thời tiết chẳng đỏng đảnh, ngúng nguẩy nữa mà… độc, giữa đông mà chang chang nắng, lại còn cả mưa rào, hệt như mùa hè. Đã từng có nhiều năm, người Hà Nội khóc cùng nông dân trồng đào, nhưng năm nay, nỗi buồn đó mang tên hoa ly.

Mong manh cúc hoạ mi

Mong manh cúc hoạ mi

ANTĐ - Khi những cơn gió lạnh đầu tiên của mùa đông thổi tới cũng là lúc Hà Nội bị quyến rũ bởi một loài hoa. Mỗi năm, loài hoa ấy chỉ xuất hiện một lần trong thời gian ngắn ngủi để báo hiệu mùa đông đã tới. Những ngày đầu đông này, khắp các con phố Hà Nội sáng bừng bởi một loài hoa trắng, cánh nhỏ dài xòe đều trên những chiếc xe của cô bán hoa tỏa vào trong phố - đó là vẻ đẹp của cúc họa mi. 
MC Kim Trang: Tôi rất "có duyên" với Hà Nội

MC Kim Trang: Tôi rất "có duyên" với Hà Nội

ANTĐ - Nữ MC xinh đẹp, đa tài của Đài Truyền hình Đồng Nai không giấu nổi những xúc cảm đặc biệt khi có mặt tại Hà Nội. Những shoot hình vội vã nhưng cũng rất lãng mạn như một lời cám ơn của cô gửi tới Hà Nội vào một ngày thu nắng đẹp.
Bỗng gặp quà quê trên phố

Bỗng gặp quà quê trên phố

ANTĐ - Khoảng 30 năm trước, vỉa hè Hà Nội rất sẵn những thứ quà quê theo đúng lối mùa nào thức nấy. Thế rồi, những thứ hoa trái đó vắng bóng dần. Để rồi, một ngày nọ, chúng bất ngờ xuất hiện trở lại khiến câu chuyện cũ trong ký ức  bỗng hồi sinh…
Ảnh minh họa

Cái danh hão

ANTĐ - Tôi nghe nói người Hà Nội nổi tiếng sành ăn.
Người Hà Nội thích thú với quả lạ

Người Hà Nội thích thú với quả lạ

ANTĐ - Khoảng một tuần nay, quả mây Thái lần đầu tiên xuất hiện trên đường phố Thủ đô Hà Nội khiến nhiều người tò mò. Nhiều người bán loại quả “lạ” này hét giá từ 70.000-100.000 đồng/kg.
Xếp hàng trở về thời bao cấp

Xếp hàng trở về thời bao cấp

ANTĐ - Nhớ về thời xếp hàng “đặt gạch”, cái thời “quán cóc liêu xiêu một câu thơ”, CLB truyền thông Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức chương trình “Câu chuyện thứ nhất: Bao cấp - Xếp hàng về quá khứ”.