Người Hà Nội co ro trong đợt lạnh sâu đầu mùa đông

ANTD.VN - Chưa đến nỗi phải mặc áo choàng 3 lớp, đeo găng tay như những đợt rét đậm, rét hại các năm trước, nhưng đợt lạnh giảm sâu còn 15 độ C đầu mùa đông này cũng đủ để người Hà Nội phải co ro trước mỗi cơn gió.

Người Hà Nội co ro trong đợt lạnh sâu đầu mùa đông ảnh 1

Một em học sinh tan trường buổi trưa ngày 9-11, đi ngang phố Trần Huy Liệu

Người Hà Nội co ro trong đợt lạnh sâu đầu mùa đông ảnh 2

Em khác sử dụng xe máy điện, cũng trùm kín mũ áo để về nhà

Người Hà Nội co ro trong đợt lạnh sâu đầu mùa đông ảnh 3

Thanh niên chở hàng này sử dụng ủng nhựa để vừa đỡ lạnh vừa chống những cơn mưa nhỏ rải rác

Người Hà Nội co ro trong đợt lạnh sâu đầu mùa đông ảnh 4

Áo, mũ, kính, khẩu trang đủ bộ

Người Hà Nội co ro trong đợt lạnh sâu đầu mùa đông ảnh 5

Người Hà Nội co ro trong đợt lạnh sâu đầu mùa đông ảnh 6

Người già đi tập thể dục cần giữ kín cơ thể hơn trước những cơn gió lạnh

Người Hà Nội co ro trong đợt lạnh sâu đầu mùa đông ảnh 7

Người đàn ông đứng co ro ven hồ Tây

Người Hà Nội co ro trong đợt lạnh sâu đầu mùa đông ảnh 8

Những hàng bán ngô nướng bắt đầu hoạt động. Ảnh chụp trên phố Liễu Giai.

Người Hà Nội co ro trong đợt lạnh sâu đầu mùa đông ảnh 9

Hai phụ nữ đứng chờ xe buýt tại phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân

Người Hà Nội co ro trong đợt lạnh sâu đầu mùa đông ảnh 10

Người phụ nữ mặc áo đỏ nhăn mặt trước cơn gió lạnh ùa tới

Người Hà Nội co ro trong đợt lạnh sâu đầu mùa đông ảnh 11

Sức người cố thắng sức gió. Ảnh chụp trên đường Thanh Niên