ANTĐ - Khoảng 20h ngày 8-2, Công an phường Ngọc Hà nhận tin báo bệnh viện Quân y 354 về việc bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 1 nam giới người nước ngoài trong tình trạng đã tử vong.
ANTĐ - Mặc dù mùng 8 tết đã phải đi làm nhưng chị Nguyễn Phương Thùy (ở đường Kim Mã, quận Ba Đình) vẫn xin nghỉ phép. Do người giúp việc sau tết vẫn… lặn mất tăm nên chị Thùy buộc phải ở nhà trông cậu con trai chưa đầy 2 tuổi. “Công việc nhiều, “sếp” gọi liên tục, tôi ngồi ở nhà mà ruột nóng như lửa đốt” - chị Thùy thở dài…
ANTĐ -Ngày 30-1, Công an thành phố Quảng Ngãi đã điều tra làm rõ vụ mất trộm tài sản giá trị lớn mà thủ phạm là người giúp việc tên Huỳnh Thị Nhung, 26 tuổi, ở xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
ANTĐ - Số liệu thống kê cho thấy, mỗi năm, chỉ riêng thành phố Hà Nội đã tiêu tốn xấp xỉ… 400 tỷ đồng cho việc đốt vàng mã. Một con số giật mình. Con số này đã làm đau đầu những người quản lý văn hóa, bởi vì càng tuyên truyền nhiều thì người dân lại càng đổ nhiều tiền vào việc đốt vàng mã, đến nỗi nhiều chuyên gia đã phải than rằng việc hạn chế đốt vàng mã chỉ riêng một bộ, một ngành chẳng thể làm được.
ANTĐ - Các lực lượng CATP Hà Nội bước đầu xác minh, làm rõ vụ bà Phạm Thị Phương (SN 1953) - giúp việc cho một gia đình ở ngõ 96 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội bị chủ giội nước nóng vào “chỗ kín”, hành hạ, đánh đập dã man.
ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội vừa quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Trần Thị Nga, SN 1952, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, can tội giết người.
ANTĐ - Trưa nay (22-11), Thượng tá Đào Thanh Hải, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết đã ký lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với bà Trần Thị Nga, SN 1952, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình để làm rõ hành vi giết người.
ANTĐ -Khoảng 16h20 ngày 15-11-2011, chị Trần Thanh Hương, chủ căn hộ số 1203 CT1 Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội đi làm về hoảng hốt phát hiện thấy người giúp việc của gia đình đã chết, nằm úp mặt dưới nền nhà trong phòng ngủ của vợ chồng chị.
ANTĐ - Những câu chuyện giữa người giúp việc với chủ nhà vốn chưa có hồi kết. Và nếu không được coi là một nghề và có những biện pháp quản lý chặt chẽ thì chắc chắn những câu chuyện ấy sẽ còn kéo dài…
ANTĐ - Ánh dao sáng loáng lóe lên, ông Hiền nghiêng đầu né tránh, vết chém chặt mạnh xuống giường nghe khô khốc. Bóng đen tiếp tục vung dao chém xuống, lưỡi dao sượt sát má cắt đứt tai trái của ông...
ANTĐ - Người giúp việc cùng người yêu của mình bắt cóc con của chủ nhà để đòi tiền chuộc lên đến 50 lượng vàng, vừa sa lưới pháp luật sau 4 ngày lẩn trốn cùng nhiều thủ đoạn khá tinh vi.
ANTĐ -Lấy một chiếc ao của nhà chủ giấu vào túi xách, bị chủ phát hiện, nhắc nhở, bà Toàn xin lỗi nhưng sau đó đã tự quấn chăn tẩm xăng đốt, gây bỏng nặng.