- Nhan sắc của "nàng thơ " đóng vai chính bom tấn kinh dị mùa hè 2025
- Tuần lễ "Áo dài cộng đồng Huế" - điểm nhấn di sản trong đêm diễn “Sắc màu văn hoá”
- Khánh Vân làm nàng thơ, lột xác táo bạo trong bộ sưu tập mới của NTK Minh Châu
Từ “Sắc màu Tây Nguyên” đến bản nhạc của tình yêu, hy vọng
Ý tưởng cho ca khúc khởi nguồn từ mong muốn của H’Hen Niê về một sáng tác mang tinh thần Tây Nguyên rất mộc mạc, mạnh mẽ và đậm đà bản sắc. Tuy nhiên, trong quá trình sáng tác, nhạc sĩ Avi Kim Anh đã cảm nhận được dòng cảm xúc rộng hơn, hướng đến một tầng sâu về tình mẫu tử và hành trình vượt giới hạn của mỗi con người.
![]() |
Bài hát dấu sự kết hợp đặc biệt giữa Hoa hậu H’Hen Niê và nhạc sĩ Avi Kim Anh |
“Mọi thứ đến rất tự nhiên, nhưng cũng thật phi thường. Ban đầu, Hen chỉ nhờ tôi viết một ca khúc về Sắc màu Tây Nguyên. Khi ấy, Hen chưa hề nghĩ đến chuyện có em bé. Nhưng trong quá trình viết, tôi lại nghĩ về mẹ Hen, về Hen và cả thế hệ sau này. Câu hát ‘Con sinh ra là để phi thường’ xuất hiện một cách tự nhiên, không hề tính toán. Và điều kỳ diệu là Hen cũng đón tin vui một cách bất ngờ như được sắp đặt” – nhạc sĩ Avi Kim Anh chia sẻ.
Âm nhạc dung dị, chan chứa tình mẫu tử
Bài hát được sáng tác với giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi, kết hợp giữa âm hưởng hiện đại và những nhạc cụ dân tộc đặc trưng như cồng chiêng, đàn T’rưng, sáo…, tạo nên không gian âm nhạc vừa gần gũi, vừa giàu cảm xúc.
![]() |
Quá trình Avi Kim Anh lên ý tưởng và hoàn thiện "Con sinh ra để phi thường" đều xuất phát từ văn hoá Tây Nguyên |
Điểm nhấn đặc biệt là câu hát bằng tiếng Ê Đê “Amǐ mđǐ ai! mđǐ ai!” – lời động viên quen thuộc mà mẹ thường dành cho con. Trong ca khúc, câu hát này được lặp lại bốn lần, mang ý nghĩa biểu trưng cho tình yêu và niềm tin âm thầm của người mẹ: luôn cổ vũ, luôn ủng hộ, kể cả khi không thể ở bên con trong mọi bước đi của cuộc đời. “Amǐ mđǐ ai! mđǐ ai!” – không chỉ là âm thanh của yêu thương, mà còn là lời nhắn gửi rằng: người con luôn có mẹ dõi theo, tiếp sức, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Bên cạnh đó, MV còn mang đến hình ảnh chú voi gắn bó với người Ê Đê nói riêng và cộng đồng Tây Nguyên nói chung. Voi từng hiện diện trong các buôn làng như một thành viên trong gia đình được đặt tên, được chăm sóc, và gắn bó suốt cả đời với con người. Năm nay cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt là năm cuối cùng voi còn ở lại trong buôn. Từ năm sau, tất cả voi sẽ được đưa trở về môi trường tự nhiên, sống đúng với bản năng hoang dã của mình. Đó không chỉ là một chuyển giao về không gian sinh tồn, mà còn là một chuyển mình trong nhận thức: bảo vệ voi, bảo vệ động vật, cũng chính là gìn giữ sự sống hài hòa và bền vững cho cả muôn loài.
![]() |
Hoa hậu H'Hen Niê và ê kíp trong quá trình thu âm |
Một bản nhạc dành cho những ai đang đi tìm bản thể phi thường của chính mình
Không chỉ là một cột mốc cá nhân của H’Hen Niê, "Con sinh ra để phi thường" còn là món quà tinh thần mà cả H’Hen Niê và Avi Kim Anh muốn gửi gắm đến những người đang chênh vênh giữa cuộc sống – những người có ước mơ, dù lớn hay nhỏ, dù đã khởi đầu hay còn đang giấu kín trong lòng.
“Tôi viết bài hát này với mong muốn gửi đến tất cả những ai đang loay hoay trong cuộc sống, những người mang trong mình ước mơ – dù lớn hay nhỏ, dù đã bắt đầu hay còn giấu kín. Mong mọi người sẽ luôn kiên cường – M’đik ai, dám nghĩ, dám làm, dám mơ để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình” – nhạc sĩ Avi Kim Anh nói.