Người dưng cũng rơi nước mắt trước vụ án chết 4 người tại Thanh Hóa

ANTĐ - Cho đến đầu giờ chiều nay (ngày 2-11), người dân hiếu kỳ vẫn tập trung khá đông tại hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ án, tại số 218 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện các phòng chức năng- Công an tỉnh đã thực hiện xong việc khám nghiệm hiện trường. Từ các dấu vết, vật chứng thu thập được, bước đầu cơ quan CSĐT xác định đây là một vụ tự tử. Ngôi nhà hiện đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa hiện trường, bàn giao lại cho thân nhân nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 1-11, phát hiện dấu hiệu bất thường tại đại lý điện máy "Hà Nhung", số 218, phố Trần Phú, TP Thanh Hóa, người dân và lực lượng chức năng đã phải phá cửa. Tại đây tất cả đều bàng hoàng khi phát hiện 4 người đã tử vong, gồm anh Ngô Lê Hà (SN 1970), vợ anh Hà là chị Trần Thị Nhung (SN 1973) và 2 con trai là Ngô Duy Tân (SN 1992), Ngô Quang Ninh (SN 2003).
Clip hiện trường ngôi nhà có 4 người chết tại Thanh Hóa

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan Công an đã phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Sau hơn 1 ngày thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định những manh mối ban đầu liên quan đến cái chết của 4 nạn nhân.

Đến đầu giờ chiều ngày 2-11, nhiều người dân thương xót trước cái chết của 4 người trong một gia đình vẫn tập trung rất đông trước cửa ngôi nhà.

Một số người cho biết, anh Ngô Lê Hà kinh doanh điện máy nhưng chủ yếu tham gia các công trình xây dựng lớn ở khắp nơi, còn việc kinh doanh tại cửa hàng số 218 Trần Phú này chủ yếu do chị Nhung đứng ra lo liệu. Ngôi nhà bề thế 5 tầng, "hoành tráng" nhất nhì phố Trần Phú được anh Hà xây dựng năm 2014. 

Theo thông tin từ cơ quan Công an, vào khoảng 15 giờ chiều nay (2-11), tang lễ 4 nạn nhân sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ tỉnh Thanh Hóa.

Một vài hình ảnh tại hiện trường vụ án

Một người phụ nữ rơi nước mắt xót thương cả nhà nạn nhân... 

... đặc biệt là 2 cậu con trai

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an Thanh Hóa đã tổ chức bảo vệ hiện trường 24/24h

4 tờ cáo phó được dán liền nhau, gây ra nỗi ám ảnh đầy thương xót cho người chứng kiến