Hoa khôi Thể thao 2012 - Lại Hương Thảo:

Người đẹp lắm... tài lẻ

ANTĐ - Nhìn sắc vóc dịu dàng bên ngoài của người đẹp vừa đăng quang “Hoa khôi Thể thao 2012”, ít ai hình dung được Hương Thảo từng là vận động viên chuyên nghiệp của đội tuyển tài năng bóng chuyền tỉnh Quảng Ninh. Nhan sắc của vùng đất Mỏ tâm sự từ nhỏ cô đã yêu thích và chơi đủ các môn thể thao.
Người đẹp lắm... tài lẻ  ảnh 1


Biết kiếm tiền từ năm 14 tuổi

 Cô ham chơi thể thao và nghịch ngợm đến độ khiến bố mẹ và mọi người xung quanh phải thốt lên: “Lẽ ra con phải là con trai mới đúng!”. Chỉ có người bác ruột của cô - chính là cựu chân sút tài năng của đội tuyển bóng đá Việt Nam - cầu thủ Nguyễn Đình Hùng A là hiểu và ủng hộ niềm yêu thích của cháu gái đến cùng. Cho đến năm Hương Thảo vừa tròn 14 tuổi thì ông bác gọi cô lại và bảo: “Cháu hãy chọn lấy cho mình một môn thể thao nữ phù hợp, không nhất thiết phải theo bóng đá mà hãy chọn môn nào cháu thích nhất”. Không mất nhiều thời gian nghĩ ngợi, Hương Thảo lập tức chọn chơi bóng chuyền với suy nghĩ đơn giản rằng môn này hay, vả lại có nhiều nhan sắc cũng chọn chơi như hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ. Cũng từ đó cô bắt đầu cuộc sống vừa học vừa tham gia đội tuyển năng khiếu bóng chuyền của tỉnh Quảng Ninh. 

Nhớ lại ngày đó Hương Thảo vẫn không quên những đồng tiền đầu tiên mang về cho bố mẹ là từ lương của một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp cấp tỉnh với số tiền 240.000 đồng/tháng. Số tiền ít ỏi nhưng làm cô cảm thấy vui vì nó có được từ công sức lao động của chính bản thân mình, từ việc luyện tập cực nhọc và thi đấu vất vả. Sau hơn 4 năm gắn bó với môn thể thao này, điều khiến cô vui mừng nữa là đã cải thiện được đáng kể chiều cao của mình từ 1m58 lên 1m68. Cho đến năm 17 tuổi thì nữ vận động viên xinh đẹp quyết định giã từ sự nghiệp thể thao để tập trung vào việc học hành. 

Tự may trang phục đi thi

Có một bí mật thú vị khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, đó là hầu hết những bộ trang phục mà Hương Thảo chọn mặc trình diễn ở vòng sơ khảo và biểu diễn tài năng do chính cô tự thiết kế và may đo. Hương Thảo chia sẻ ban đầu cô âm thầm ghi danh tham dự cuộc thi cũng chỉ với ý định “cứ thử xem sao” chỉ đến khi Hương Thảo lọt vào vòng chung kết cuộc thi thì mọi người trong gia đình mới biết. Cũng bởi lặng lẽ đi thi như thế nên trong suốt quá trình từ vòng sơ khảo, Hương Thảo bảo cô chỉ có một mình và phải tự “liệu cơm gắp mắm”. Nhờ có chiếc máy khâu chuyên dụng của mẹ cô - vốn là một thợ may chuyên nghiệp mà cô có thể “gỡ” được mối lo về trang phục biểu diễn khi đi thi. Chiếc máy khâu này được cô mang theo từ quê nhà Quảng Ninh ra Hải Phòng cách đây 4 năm, kể từ khi trở thành sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Nhờ có nó mà Hương Thảo biến được ý tưởng về những bộ trang phục biểu diễn của mình thành hiện thực và tiết kiệm được khá nhiều tiền. Nhìn những bộ trang phục “cây nhà lá vườn” nhưng lại rất thời trang ấy, hẳn nếu Hương Thảo không tự nói ra thì nhiều người cũng chẳng dám tin là chúng lại do chính cô tự may lấy. 

Hương Thảo còn có một “tài lẻ” nữa là nhảy Hip-Hop. Từ ngày còn là vận động viên bóng chuyền, cô từng là trưởng nhóm của một nhóm nhảy Hip-Hop do chính mình thành lập. Nhìn Hương Thảo nhảy, nhiều người ngạc nhiên khi biết từ phong cách biểu diễn đến mọi thứ liên quan đến bộ môn nghệ thuật này, cô đều học “lỏm” qua tivi, và rồi cô quyết định tự tìm các thành viên cùng yêu thích    Hip-Hop như mình để thành lập nhóm nhảy riêng. Người đẹp không ngại ngần chia sẻ cô cũng thích ca hát và trở thành ca sĩ. Không chỉ vậy cô còn rất thích bộ môn nghệ thuật múa. Ngay sau khi đăng quang “Hoa khôi Thể thao 2012”, Hương Thảo chia sẻ hiện cô đang chuẩn bị khăn gói vào TP.HCM để chuẩn bị hành trang lên đường tới Ba Lan vào ngày 25-8 tới với tư cách đại diện nhan sắc Việt dự thi “Hoa hậu Siêu quốc gia 2012” tại đất nước này.