Người đàn ông Trung Quốc có bàn tay "mọc" ở... chân

ANTĐ - Các bác sĩ Trung Quốc đã thực hiện một ca phẫu thuật bất bình thường, nhằm cứu sống một bàn tay bị cắt rời của một người đàn ông, khi ghép nó vào chính bắp chân của anh này.

Bàn tay trái của anh Zhou, một công nhân nhà máy sợi ở Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã được nuôi dưỡng trên bắp chân suốt một tháng, trước khi anh bước vào ca phẫu thuật thứ hai đưa nó về đúng chỗ.

Lý do để các bác sĩ tại bệnh viện Xiangya, Trường Sa làm điều này vì bàn tay của Zhou đã bị cắt rời hoàn toàn sau một tai nạn nghề nghiệp trong nhà máy. Tai nạn khủng khiếp này khiến các dây thần kinh và gân tay bị tổn thương nặng nề, không thể ghép bàn tay trở lại ngay lập tức.
Người đàn ông Trung Quốc có bàn tay "mọc" ở... chân ảnh 1Ca phẫu thuật giúp Zhou vẫn giữ được bàn tay trái của mình

Tiến sĩ Tang Juyu, người phụ trách ca phẫu thuật cho biết ông quyết định “hồi sinh” bàn tay trái cho bệnh nhân Zhou vì ông đã từng thực hiện một ca tương tự vào năm 2013.

“Ở nhiệt độ bình thường, một bàn tay bị cắt đứt cần phải tiếp tục được cung cấp máu trong vòng 10 giờ đồng hồ, nếu thời gian ngưng trệ quá lâu, bàn tay đó sẽ chết, không còn khả năng hoạt động”, Tiến sĩ Tang giải thích.

Bàn tay trái của Zhou đã được nuôi dưỡng trên bắp chân anh trong một tháng, trước khi Tiến sĩ Tang cùng nhóm các y bác sĩ bệnh viện Xiangya đưa nó trở về chỗ cũ trong một ca phẫu thuật thứ hai, kéo dài 10 tiếng.

Tình hình hiện tại của anh Zhou đã ổn định, anh có thể cử động các ngón tay nhưng vẫn cần thời gian dài để hồi phục các chức năng cầm nắm.
Người đàn ông Trung Quốc có bàn tay "mọc" ở... chân ảnh 2Ca phẫu thuật thứ hai đưa bàn tay về đúng vị trí của nó

Tháng 11- 2013, các bác sĩ tại một bệnh viện ở Thường Đức, tỉnh Hồ Nam cũng gắn thành công một bàn tay của một bệnh nhân nam khi nó được ghép vào cẳng chân trong vòng một tháng.

Cùng thời gian đó, một ca phẫu thuật bất thường tương tự cũng được các bác sĩ bệnh viện Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) thực hiện, họ đã cấy chiếc mũi mới lên trán cho một chàng trai 22 tuổi, sau khi anh này bị tai nạn giao thông khiến chiếc mũi bị mất và nhiễm trùng bên trong.