Người đàn ông ngủ suốt tuần bên vợ mới mất

ANTD.VN -Một người đàn ông đã ngủ cạnh thi thể vợ trong suốt 6 ngày vì quá đau khổ.

Ông Russell Davison và người vợ đã mất Wendy

Trường hợp hy hữu này xảy ra với ông Russell Davison, 50 tuổi, ở thành phố Derby, Anh.

Ông Davison rất đau khổ khi nghe tin người vợ Wendy bị mắc bệnh ung thư cổ tử cung, không lâu sau sinh nhật lần thứ 40 của cặp đôi này vào tháng 11-2006. Và sau khi bà Wendy qua đời tháng trước, ông Davison đã không đành lòng đưa thi thể của bà tới nhà xác bệnh viện.

Qua việc ngủ cạnh thi thể vợ, ông Davison muốn chia sẻ với mọi người rằng, ở bên thi thể người thân yêu không có gì là đáng sợ.

Được biết, vào thời điểm bà Wendy chỉ còn 6 tháng để sống, ông Davison đã quyết định cùng bà thực hiện chuyến “phượt” khắp châu Âu. Chuyến đi của họ kết thúc tháng 9-2016 do phải trở về nhà vì những cơn đau của bà Wendy.

Bà đã được đưa vào viện Royal Derby để điều trị nhưng nguyện vọng cuối cùng của bà vẫn là được ra đi tại chính ngôi nhà thân yêu của mình.