Người dân kêu mãi vẫn thế...

ANTĐ - Hiện đã quá nhiều ngày so với thời gian hẹn thông xe lần thứ 4 tại  đường 32 (đoạn Cầu Diễn - Nhổn), đoạn đường này vẫn là đại công trường ngổn ngang bụi, đất và ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Đến hôm nay con đường vẫn là một đại cồng trường gổn ngang.

Sau khi được giao Dự án cải tạo nâng cấp đường 32 (đoạn Cầu Diễn - Nhổn) về Hà Nội, UBND TP đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị thuộc Sở GTVT làm chủ đầu tư.

Không chỉ người dân sinh sống tại ở khu vực này, mà những người hàng ngày đi qua đây đều hy vọng tiến độ thi công của con đường sẽ được đẩy nhanh để hết cảnh chưa nắng đã ngập trong bụi, chưa mưa đã lội ì õm và còn còn cảnh ùn tắc giao thông kéo dài.

Dự án này được đưa vào một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nhưng sát Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, con đường vẫn chưa xong phần GPMB. Sở GTVT đã hứa với TP sẽ cố gắng thông xe toàn tuyến trước Tết Nguyên đán Tân Mão (vào khoảng tháng 2-2011).

Nhưng lời hứa không thành hiện thực, TP lại yêu cầu Sở GTVT Hà Nội yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để thông xe vào  tháng 6-2011.

Hết tháng 6-2011, đoạn đường này vẫn là đại công trường ngổn ngang và ngập trong cát bụi. TP lại yêu cầu Sở GTVT phải bảo đảm tiến độ thông xe trước ngày 30-7-2011.

Và hết tháng 7, việc thông xe đoạn đường này lại lỡ hẹn lần thứ 3. Thế rồi, Sở GTVT tiếp tục hứa sẽ thông xe toàn tuyến vào đúng dịp Quốc khánh 2-9.

Nhưng cho đến hôm nay, ngày Quốc khánh đã qua được 7 ngày rồi, đoạn đường từ Cầu Diễn - Nhổn vẫn trong tình trạng một đại công trường thi công dang dở, nắng ngập trong cát bụi, mưa thì lội ì õm, ùn tắc giao thông càng kéo dài và nghiêm trọng hơn.

Có lẽ chưa một tuyến đường nào ở Hà Nội lại đạt kỷ lục về thi công ì ạch (8 năm làm chưa xong đoạn đường 3km) và kỷ lục về sự lỡ hẹn thông xe. Người dân chúng tôi kêu mãi mà con đường vẫn thế, nên đành vậy…