Người dân Ireland bị chia rẽ bởi vấn đề quyền được phá thai của phụ nữ

ANTD.VN - Ireland đang đứng giữa 2 lựa chọn về việc có nên bãi bỏ bản sửa đổi thứ 8 của Hiến pháp và chấm dứt lệnh cấm phá thai hay không. Giới chức nước này cho biết, cuộc bỏ phiếu cuối cùng ngày 25-5 tới sẽ quyết định vấn đề này.

Người dân Ireland bị chia rẽ bởi vấn đề quyền được phá thai của phụ nữ ảnh 1Người dân Ireland vận động về việc có nên bãi bỏ bản sửa đổi thứ 8 của Hiến pháp và chấm dứt lệnh cấm phá thai

Cuộc trưng cầu dân ý lần này như một đánh giá về mức độ lâu đời của văn hóa và dân chủ mà Chính phủ Ireland hướng tới. Đây không chỉ là vấn đề quyền được phá thai của phụ nữ mà còn về bản sắc và giá trị văn hóa của đất nước này. 

Những ý kiến trái chiều

Điều này sẽ mang đến một cuộc tranh luận gay gắt giữa những người đứng đầu đất nước. Trong suốt 35 năm qua, Ireland đã tổ chức 6 cuộc trưng cầu dân ý liên quan đến vấn đề nạo, phá thai, nhưng cuộc bỏ phiếu sắp diễn ra tới đây được cho là quan trọng nhất, nắm vai trò quyết định liệu người dân Ireland có được phép phá thai khi thai nhi đã được 12 tuần tuổi. 

Với những người phản đối quyết định này, họ cho rằng thai nhi có quyền bất khả xâm phạm và phải được bảo vệ. Ngược lại, những người ủng hộ nhấn mạnh phụ nữ Ireland cần được cảm thông và nhận được sự chăm sóc sau khi phá thai tại nhà.

Ngay khi chiến dịch bầu cử được mở rộng, hàng loạt người dân Ireland ở cả 2 luồng ý kiến đối lập nhau đã ra đường diễu hành khắp đất nước với mong muốn giành chiến thắng và thuyết phục được những cử chi khác còn đang phân vân chưa đưa ra quyết định.

Một cuộc thăm dò ý dân diễn ra tuần trước đã tiết lộ bên chiếm ưu thế với chênh lệch 12 điểm. Cụ thể có tới 44% dân số đồng ý với việc sửa đổi luật và chỉ 32% phản đối quyết định này, nhưng vẫn còn đến 17% dân số chưa có quyết định của mình. 

Tuy nhiên những người phản đối vẫn tin rằng họ sẽ có một cú lội ngược dòng vào buổi bỏ phiếu chính thức.

“Chúng tôi tin sẽ giành thắng lợi. Khi những người ủng hộ việc sửa đổi luật đang quan tâm vào các cuộc thặm dò ý kiến thì những người phản đối như chúng tôi đang cố gắng hết sức để giành thắng lợi thật sự”, Tim Jackson, thành viên của Chiến dịch “Save The Eight” (Bảo vệ Luật pháp) chia sẻ.

Sự cảm thông và bao dung 

Trên khắp đường phố, cả hai phía thuận tình và phản đối đều nhấn mạnh những điểm mạnh trong tư tưởng của họ và mong muốn sẽ thuyết phục được nhiều cử chi chưa đưa ra quyết định của mình.

Những người trong nhóm “Save the Eighth” lo ngại rằng việc tự do hóa luật pháp như vậy sẽ dẫn đến việc phá thai tràn lan và gây nên cái chết của hàng chục nghìn trẻ chưa sinh.

Ở Dublin, họ căng những tấm băng rôn với thông điệp: “Những đứa trẻ chưa sinh bị giết chết, đừng mang điều đó tới Ireland”, kèm theo bức ảnh một thai nhi khổng lồ với chú thích “Hợp pháp hóa việc giết chết thai nhi? Hãy bỏ phiếu phản đối phá thai theo yêu cầu”. 

Tuy nhiên, với nhóm ủng hộ việc sửa đổi luật lại cho rằng phụ nữ cần nhận được nhiều sự cảm thông và bao dung hơn. Họ đưa ra những trường hợp bi thảm cần thiết phải phá thai, như thai nhi bị mắc những di chứng, tật nguyền nguy hiểm đến tính mạng hay một người phụ nữ bị hãm hiếp dẫn đến có thai… để nhấn mạnh đây là lúc Ireland cần thay đổi cái nhìn của họ về Luật Phá thai.

Trường hợp của Amy và Conor Callaghan là một ví dụ điển hình, cặp đôi này đã phải tới Liverpool để bỏ đi đứa con gái 12 tuần tuổi của mình sau khi phát hiện cô bé mắc một di chứng nguy hiểm có tên “Anencephaly” (Không não) - hiện tượng thiếu một phần hoặc toàn bộ xương sau sọ và các bán cầu não. “Đây không phải câu chuyện mà chúng tôi muốn kể ra với tất cả mọi người nhưng tôi muốn họ biết rằng đã đến lúc phải thay đổi cái nhìn về việc phá thai”, Conor giải thích về quyết định của họ.