Người đàn bà ở cữ "rắc thóc" gài bẫy người tình 81 tuổi

ANTĐ - Ngồi thở không cũng nhọc, thế nên không ai hiểu ông cụ 81 tuổi ấy, lấy đâu ra sức lực mà yêu điên cuồng người đàn bà đang ở cữ đứa con thứ ba, khiến chính cô ả cũng có lúc phải hoảng hốt vì... kinh ngạc.

Tin vào bản lĩnh đàn ông của mình, ông cụ đền đặn nỗi tuần một lần đưa "người yêu" kén gần "5 xịch" vào nhà nghỉ. Nhưng cuộc sống vốn không giống... cuộc đời, khi ông cụ vẫn "đang bay" với mối tình rơi từ trên giời xuống thì cô nhân tình đi chuẩn bị một cái bẫy khá hoàn hảo...

Thường xuyên phải mua thuốc bổ cho người tình

Người đàn bà đang ở cữ đứa con thứ ba ấy là Nguyễn Thị Lanh, SN 1980, trú tại thôn Tiên Tảo, xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Lanh đang làm công nhân may, không xinh cũng chẳng xấu, nhưng quả thực là chúng tôi đã vô cùng tò mò, muốn biết bản chất của câu chuyện tình giữa Lanh và ông cụ là thật hay giả và hành động phạm tội của Lanh sau này là phát sinh khi thấy có cơ hội hay ả rắp tâm phải đưa ông cụ vào bẫy ngay từ phút đầu.

Lanh không ngại ngần kể những lần cùng người tình chui vào nhà nghỉ trên phố Điện Biên Phủ, quen đến nỗi sau này, thằng bé lễ tân không còn tò mò nhìn ông cụ rồi tủm tỉm như mấy hôm trước. Nhưng, lúc thì Lanh gọi ông H. là ông, lúc lại là bác, lúc là anh, cứ toán loạn hết cả lên, như thể chính trong đầu chị ta cũng không có khái niệm rõ rệt về người đàn ông này.

Nguyễn Thị Lanh tại cơ quan điều tra

- Ông H (ông Nguyễn Đình H, SN 1932, ở TP Hải Dương - PV) già đáng tuổi ông của chị, tôi không tin chị lại yêu ông ấy. Chênh lệch tuổi tác là một chuyện, còn sức khỏe nữa chứ...

Em yêu bác ấy thật mà. Bác ấy đối với em rất chân thành. Anh ấy gọi điện nói chuyện tình cảm lắm, hầu như ngày nào cũng gọi cho em. Không yêu thì sao em lại may cho ông ấy đôi quần và còn mua thuốc bổ cho ông ấy.

- Sao phải mua thuốc bổ?

Vâng, em thường xuyên phải mua thuốc bổ và phải trả cả tiền nhà nghỉ cho ông ấy.

- Ông ấy già hơn chị, xấu hơn chị, nói chung là kém chị về tất cả mọi mặt, vậy đổi lại, chị được gì từ ông H?

Không, em yêu ông ấy thực lòng.

- Yêu thế sao lại đi tống tiền người ta?

Vì em quẫn bách quá.

- Lương công nhân không đủ sống hay vì bố đứa trẻ không chu cấp?

Có chu cấp đấy ạ. Nhưng hiện tại em phải nuôi hai đứa, một đứa là con với chồng đầu tiên, đứa thứ hai mới được 2 tháng tuổi là con của một ông ở dưới Hải Phòng. Đứa lớn của em đang ở với bố, tức là ông chồng đầu của em, bọn em chia tay từ năm 2002, mỗi người nuôi một đứa.

- Lằng nhằng quá nhỉ! Không sợ ông ở Hải Phòng biết chuyện à?

Cũng sợ chứ ạ, Ông ấy mà biết, không chu cấp tiền nuôi con nữa thì em chết.

Người đàn bà có một "lý lịch" rất... oẳn tà roằn ấy tình cờ gặp ông Nguyễn Đình H khi chị ta đi rút tiền ở một ngân hàng, ông H đang ngồi chơi hóng mát ở cổng với anh bảo vệ. Khi ấy, Lanh đang mang thai đứa con thứ ba. Số tiền có 20 triệu, cũng không quá nhiều nhưng nó là mồ hôi tích cóp từ công việc làm may nên Lanh có phần bối rối. Nhìn thấy người đàn bà đang mang bầu, ông cụ 81 tuổi bắt chuyện rất tự nhiên: "Cháu ơi, cầm tiền cẩn thận không bây giờ trộm cướp nó nhiều lắm".

Lanh cảm động cảm ơn ông H, rồi câu chuyện sau đó cứ cởi mở dần, đến khi ông H biết rõ địa chỉ nhà Lanh ở huyện Thanh Hà thì hai người đã trao đổi cho nhau số điện thoại. Từ hôm đó về nhà, hầu như ngày nào ông H cũng gọi điện hỏi han Lanh rất tình cảm. Ban đầu họ gọi nhau là bác, xưng cháu, sau này, họ chuyển sang anh em rất tự nhiên như vốn dĩ bản chất tình yêu là không có tuổi. Và họ yêu nhau nồng nhiệt như bất cứ đôi tình nhân nào trên trái đất. Sinh con được khoảng hơn 2 tháng thì tiếng gọi tình yêu đã thúc giục Lanh lao đến nhà nghỉ với người tình. Chính cô ta cũng không ngờ ông H lại có thể cuồng nhiệt đến vậy. Ngồi kể lại chuyện phòng the, mắt cô nàng long lanh: "Nói chị không tin chứ ông ấy dữ dội lắm, nhiều lúc em cũng thấy sợ".

Quả là trời phú cho ông cụ cái "tài" hơn người, chứ người ta, với cái tuổi 81, chỉ có thể "bà để bà ngửi chứ bà không ăn", dù có thèm rỏ dãi. Tuổi ấy, con cháu chả phải cõng đi bệnh viện liên tục là may, đằng này lại vẫn có thể "yêu" một cách nồng nhiệt. Càng gắn bó với nhau, hai người lại càng hiểu và bù đắp cho nhau những thiếu hụt, ông H tâm sự rằng, bà vợ 75 tuổi của ông coi như đã tắt nắng từ lâu, còn Lanh cũng được dịp trút bầu, năm nay mới 33 tuổi, nhưng cô ta lại rất thiếu thốn tình cảm. Khi cặp bồ với người đàn ông ở Hải Phòng - tức là bố của đứa trẻ mà cô ta vừa sinh được vài tháng, gia đình cô ta phản đối dữ lắm, nhất là khi biết Lanh đã mang bầu. Nhưng không có đứa con thì không níu kéo được tình cảm và cũng không nhận được tiền trợ cấp từ ông ta. Nên đứa con ra đời, một cách có chủ ý.

Rắc thóc và sập bẫy

Vì "tư chất" hơn người, thế nên ông H trải qua khá nhiều mối tình quái gở khiến vợ cũng như đám con cháu, dâu rể của ông nhiều phen toát mồ hôi hột. Bà vợ tuổi thất thập giờ chỉ lo giữ gìn sức khỏe chứ chả hơi đâu mà đi ghen tuông với các cô bồ của chồng, thế nên nhiều lúc, bà đành "mũ nỉ che tai". Đang bay với mối tình nhặt được cùng người đàn bà ở cữ, ông H giấu giếm gia đình, đều đặn hò hẹn với người tình ở nhà nghỉ. Ông không ngờ, đó chính là cái bẫy mà Lanh đang giăng ra để lừa ông. Cặp với ông già một thời gian ngắn thì Lanh... chán và nghĩ kế hoạch bắt ông H phải nôn... tiền.

Ả gọi điện cho thằng em họ là Nghiêm Viết Hưng, SN 1985, ở TP Hưng Yên: "Chị đang cặp với một thằng già, nó còn nợ chị 250 triệu. Mai chị gọi nó lên nhà nghỉ, cậu giả vờ nhận là chồng chị, ép nó phải viết giấy nợ vay tiền, để chị lấy tiền nợ. Nhớ mang theo dao và kiếm", vốn là đối tượng nghiện hút, từng có 1 tiền án về tội "trộm cắp tài sản", lại có tí máu "anh hùng rơm" nên ngay lập tức, Hưng nhận lời ngay.

Sáng hôm sau, ông H khấp khởi đến nhà nghỉ quen thuộc khi nhận được điện thoại hò hẹn của Lanh. Cũng giống như những lần hò hẹn khác, cánh cửa vừa đóng lại, ông H hăm hở đốt chút sinh khí cuối cùng, như que diêm vụt sáng trước khi tắt lịm. Đang nằm trên giường trong tình trạng nude toàn phần, ông H bỗng giật nẩy người khi từ ngoài cửa, một thanh niên mặt mày dữ tợn xông vào. Hắn la lối, chửi rủa om sòm:

- A con khốn nạn này, hôm nay tao bắt qua tang chúng mày nhé, hóa ra bao nhiêu ngày nay mày lừa tao, hôm nay tao sẽ cho chúng mày đi tàu suốt. Mày cặp với thằng già này, mày lấy tiền của tao đưa cho nó.

Lanh cũng không vừa, ả giả vờ gào lên:

- Tiền của mày tao tiêu hết rồi, mày đừng có làm gì anh ấy.

Gã thanh niên chính là Nghiêm Viết Hưng. Hắn vừa chửi, vừa tát và đạp vào người ông H. Thấy thế, Lanh giả bộ co rúm người, chui tọt vào chăn trùm kín. Sau màn "chào hỏi", Hưng bỏ "đồ nghề" dao kiếm ra show hàng khiến ông già suýt tăng xông vì sợ. Hắn bắt ông H phải nộp đồng hồ, nhẫn vàng. Vừa hăm dọa, hắn vừa cay nghiệt nhiếc móc ông H. Chưa hết, hắn rút điện thoại ra bấm lách tách cảnh ông H đang không mặc quần áo.

Lanh giả vờ van xin "chồng" nể chút tình nghĩa phu thê mà tha cho "anh ấy", trong khi thằng em họ vẫn làm bộ làm tích ghen tuông và túm... cái quần lại, rốt cục Hưng bắt ông H. phải viết một giấy vay nợ 300 triệu đồng. Sau cơn hoảng loạn vì sợ, ông H lấy lại bình tĩnh và xin "anh chồng" cho về nhà lấy tiền để chuồn êm, còn Lanh cũng đi luôn về nhà mình ở huyện Thanh Hà.

Dọc đường về, Lanh liên tục gọi điện cho ông H, giả giọng thông cảm và sốt ruột hỏi han, chia sẻ chuyện tiền nong, ông H sẽ lẫy ở đâu để nộp cho "chồng" cô ta, đồng thời luôn miệng "xin lỗi" ông H vì đã để ông H vướng vào chuyện lằng nhằng này. Một phần vì không lấy đâu ra số tiền 300 triệu đồng, phần khác là ông H cũng thừa kinh nghiệm để biết mình đã dính bẫy ả nhân tình, với tinh thần "không còn gì để mất", ông H mạnh dạn kể lể hết sự tình với anh con trai, năm nay cũng đã ngoài 50 tuổi. Không thể tả hết nỗi ê chề của người con trai khi tận tai nghe câu chuyện không lấy gì làm hay ho của chính ông bố mình, nhưng không còn cách nào khác, anh quyết định đưa bố tới cơ quan Công an tố cáo hành vi phạm tôi của Lanh.

Và kết cục của mối tình "mướp đắng mạt cưa" là một kẻ đi tù, một người ngồi ngẫm lại mới thấy mình dại, già rồi không làm gương cho con cho cháu, lại có lối sống không giống ai. Tiếng hay để đời mà tiếng dở cũng được nhớ rất lâu. Nhưng người chịu điều tiếng bây giờ chưa chắc đã là ông H, mà là vợ, là con trai, con dâu, con rể và đàn cháu của ông. Ngẫm lại câu đanh ngôn: "Còn trẻ yêu như điên, về già điên mới yêu", quả thật không sai.

Hiện Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra làm rõ vụ "cưỡng đoạt tài sản" tại nhà nghĩ BT, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lanh và Nghiêm Viết Hưng cùng về tội danh này. Vì Lanh đang trong giai đoạn nuôi con dưới 3 tháng tuổi nên được tại ngoại.