Người đàn bà một ngày "tiễn" hai ông chồng "về với đất"

ANTĐ - Vừa uất vì bị đánh, vừa uất vì không thể tận nghĩa với người chồng đầu tiên, Loan đã rút dao trong bếp đâm chồng. Trong cơn hấp hối, biết mình không phải với vợ, Hùng đã dặn Loan: “Nếu công an hỏi thì bảo anh bị đâm từ ngoài đường...”

Nguyễn Thị Loan, SN 1956, trú ở ngách 559/86, Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội có lẽ là một người đàn bà tội lỗi bất hạnh nhất mà tôi từng gặp. 56 tuổi, người đàn bà ấy đã bước lên ba chuyến đò hôn nhân, nhưng chuyến nào cũng lỡ dở. Tối 9-6, Loan rủ người chồng thứ ba là anh Nguyễn Quý Hùng đến viếng đám ma người chồng đầu của chị ta chết vì ung thư phổi nhưng anh Hùng ngại trời mưa, từ chối không chở vợ đi. Hai người hục hoặc cãi nhau, anh Hùng xông vào đánh vợ. Vừa uất vì bị đánh, vừa uất vì không thể tận nghĩa với người chồng đầu tiên, Loan đã rút dao trong bếp đâm chồng. Trong cơn hấp hối, biết mình không phải với vợ, Hùng đã dặn Loan: “Nếu công an hỏi thì bảo anh bị đâm từ ngoài đường...”

Đã từng rất yêu nhau

"Người ta cứ trêu chọc anh Hùng, phi công trẻ lái máy bay bà già, nhưng thực tế, anh Hùng không kém tôi nhiều tuổi thế đâu, trong chứng minh nhân dân làm lại của anh ấy khai sinh năm 1962, đấy là khai linh tinh chứ anh ấy nhiều tuổi hơn thế. Nhà anh ấy bị cháy nên mất hết giấy tờ" - Loan phân trần. Chị ta kể rằng, cuộc tình giữa chị ta và anh Nguyễn Quý Hùng đã kéo dài được 7 năm nay, từ khi hai người vẫn chưa ly hôn, Loan chưa bỏ người chồng thứ hai và Hùng cũng mới đang ly thân vợ. Vì người chồng thứ hai của chị ta nghiện ngập quá, lại có bồ nữa nên cuộc hôn nhân của họ đã tan vỡ, Loan ra đi, mang theo cô con gái tên Yến, năm nay đã gần 20 tuổi. Sau đó Hùng cũng bỏ vợ và hai người gá nghĩa cùng nhau.

Ảnh minh hoạ

Do mâu thuẫn với người anh ruột, trong một lần cãi vã, không kiềm chế được cơn nóng giận, Hùng đã đâm chết người anh trai của mình và bị đi tù. Suốt thời gian Hùng ở trong tù, Loan thường xuyên thăm nuôi, thậm chí còn chăm sóc hai đứa con riêng của Hùng, thỉnh thoảng cho chúng tiền, vì thế bọn trẻ rất quý và tôn trọng Loan, chúng không bao giờ ghét bỏ hoặc nảy sinh ác cảm rằng Loan là mẹ kế. Bởi vậy, ngoài tình yêu, Hùng còn chịu ơn Loan khá nhiều. Sau khi ra tù vào tháng 8-2011, hai người đã về ở với nhau mà không có đăng ký kết hôn.

"Anh ấy yêu tôi lắm nhưng phải cái cục tính, từ sau khi anh ấy đi tù về thì lại sinh ra tật nghiện rượu. Mỗi lần uống rượu xong, anh ấy thường đánh tôi, có lần còn đánh cháu Yến (con gái riêng của Loan và người chồng thứ hai - PV) phải đi cấp cứu.

Tôi buồn lắm, khuyên nhủ mãi chả được. Lúc bình thường thì hiền lành, chịu khó lắm, nhưng cứ rượu vào lại quên hết, lại coi vợ như kẻ thù" - người đàn bà có mái tóc vàng hoe, xơ xác, tâm sự. Nhìn chị ta nhỏ bé, gầy gò, héo quắt như cái cây khô lâu ngày không được tưới nước. Tuy thỉnh thoảng bị đánh, nhưng cả hai mẹ con Loan đều rất yêu quý anh Hùng, vì biết rằng, ngoài những lúc nóng giận, anh Hùng cũng đối xử rất tốt, rất chiều vợ và con riêng của vợ.

Không tỏ ra suy sụp (hoặc cố tình tỏ ra cứng rắn) trước mặt cô con gái cũng bé nhỏ, gầy gò như một đứa trẻ lên mười đang khóc thút thít vì thương mẹ, Nguyễn Thị Loan luôn lặp đi lặp lại: "Tội ai làm người nấy chịu, con đừng khóc, tội mẹ làm mẹ chịu, con khóc cũng không giải quyết được gì". Tâm sự với chúng tôi, Loan nói rằng, hiện giờ chị ta vô cùng ân hận, chị ta biết anh Hùng cũng yêu mình lắm nên dù vợ hơn tuổi, hai người vẫn sống với nhau hạnh phúc. Nhà chật chội, chỉ có một chiếc giường ngủ và một gác xép nên tối đến, vợ chồng Loan và cháu Yến đều ngủ chung một giường. Hằng ngày, Loan làm nghề bán xổ số và thuốc Nam dạo kiếm tiền nuôi cả gia đình. Từ khi ra tù, anh Hùng không có nghề nghiệp gì nên buổi sáng, Hùng thường giúp vợ thu tiền xổ số, tiền lô đề và nấu cơm nước buổi chiều, còn Loan nấu cơm buổi sáng.

Đường chồng đã vậy, đường con cái của Loan cũng không ra gì nốt. Người chồng đầu tiên của Loan có với chị ta hai đứa con thì một đứa con trai bị chết, đứa con gái hiện đã lấy chồng. Cuộc hôn nhân đầu tiên tồn tại không lâu vì những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng không giải quyết được. Loan lấy người chồng thứ hai và sinh được cháu Yến, nhưng người này lại nghiện ngập và cặp bồ với một phụ nữ cũng nghiện ngập như anh ta nên Loan đã bỏ và mang theo cháu Yến ra khỏi nhà. Thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ của bố, Yến từng bị Công an bắt về tội trộm cắp tài sản và phải đi cải tạo ở Trại giam số 6 trong Nghệ An.

Cô bé này có một vóc dáng như thằng con trai, dù đã gần 20 tuổi nhưng trông Yến vẫn bé tí bé tẹo, gầy nhom. Xót xa nhìn con gái, Loan nói nhỏ với chúng tôi rằng, con bé không thể phát triển bình thường như những đứa con gái cùng trang lứa. Đến khi gá nghĩa cùng anh Nguyễn Quý Hùng, tưởng cuộc đời lắm nỗi truân chuyên của chị ta từ đây được an nhàn, thảnh thơi, dù cuộc sống vật chất không giàu có, thừa thãi gì nhưng họ lại có một thứ tài sản không dễ gì mua được, đó chính là tình yêu, là ân nghĩa đã có với nhau trong suốt thời gian 7 năm qua. Không ngờ, chỉ trong một giây uất ức, nóng giận, chị ta đã gây ra cái chết cho người chồng hờ này, cũng trong đúng cái ngày người chồng đầu nằm xuống vì trọng bệnh.

Buổi tối oan nghiệt

Ngày 9-6, Loan nhận được tin ông chồng đầu của chị ta là ông Phạm Anh Minh đã tử vong vì ung thư phổi. Tối 9-6, Loan bàn với anh Hùng là tối cả nhà sẽ đi viếng ông Minh vì dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận. Anh Hùng đồng ý và theo kế hoạch, buổi tối hôm đó, Hùng sẽ chở vợ đi còn cháu Yến sẽ đi cùng một người bạn. 19h tối cùng ngày, cháu Yến đến nhà bạn trước để đi cùng người bạn này, nhưng ở nhà, anh Hùng lại đổi ý không muốn đi nữa vì khi đó, trời bắt đầu đổ mưa. Tỏ thái độ không hài lòng, Loan nói rằng, bằng giá nào cũng sẽ đến thắp hương cho ông Minh, nếu anh Hùng không chở chị ta thì sẽ gọi cháu Yến về chở đi hoặc thuê xe ôm.

Không hiểu nghĩ gì mà anh Hùng lại không đồng ý với những phương án Loan đưa ra nên giữa hai người nảy sinh cãi vã, và cũng như mọi lần, anh Hùng vừa chửi bới vợ vừa xông vào đánh Loan rất đau. Đúng lúc đó, cháu Yến về, thấy bố đang đánh mẹ liền vội vàng quỳ xuống xin anh Hùng dừng tay lại nhưng anh Hùng vẫn tiếp tục đánh và còn dọa giết cả hai mẹ con. Để tránh trận đòn của chồng, Loan đi vào bếp nhưng vẫn bị anh Hùng lao theo tiếp túc đánh. Bất chợt nhìn thấy con dao gọt hoa quả để trên giá, Loan vớ lấy, đâm một nhát vào ngực chồng hờ.

Đối tượng Nguyễn Thị Loan

"Đâm xong tôi mới thấy sợ, tôi và cháu Yến vội vàng lấy đường vã vào vết thương để cầm máu, tôi thấy người ta hay làm thế theo kinh nghiệm dân gian. Sau đó, xe cấp cứu đến đưa anh Hùng đi bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp" - Loan phân trần. Bị bắt giữ vào ngày hôm sau (10-6), ban đầu Loan khai rằng, anh Hùng bị đâm từ ngoài đường rồi chạy về nhà, nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, Loan đã thú nhận, chính chị ta là thủ phạm gây ra cái chết cho anh Hùng. Chị ta nói, sở dĩ ban đầu khai không đúng, gây khó khăn cho hướng điều tra của Công an là vì khi thấy máu ra nhiều, vợ thì vừa khóc vừa lấy đường vã vào vết thương, Hùng đã thều thào dặn Loan nếu mình có mệnh hệ gì, Công an đến thì phải khai là Hùng bị thương từ ngoài đường rồi mới vào trong nhà để không bị liên lụy. Chỉ đến khi các điều tra viên đủ chứng cứ khẳng định hiện trường chính ở trong bếp Loan mới chịu khai thật.

Thật đau đớn là chỉ khi cận kề cái chết, cả Hùng và Loan mới nhận ra rằng họ còn rất yêu nhau, họ đã từng vượt qua tất cả để đến với nhau, không nề hà tuổi tác, không ngại dư luận thường dè bỉu, mụ đàn bà nạ dòng lấy một gã đi tù về vì tội giết người. Khác với người mẹ ráo hoảnh hoặc đang cố tỏ ra cứng rắn, cô bé Vũ Hải Yến ngồi khóc thút thít, khi chúng tôi vừa hỏi chuyện, cô bé như càng tủi thân hơn, nước mắt được dịp càng chan chứa hơn. Yến nói rằng em rất thương mẹ vất vả, cả ngày ngồi ngoài đường bán vé số nuôi cả gia đình.

Về người bố dượng Nguyễn Quý Hùng, em kể rằng, bố dượng bình thường rất hiền và cũng quý em, nhưng mỗi lúc bố uống rượu say là kiểu gì mẹ em cũng bị ăn đòn. Và trận đòn em phải hứng chịu thay mẹ khiến em phải nhập viện cấp cứu là bằng chứng rõ nhất về cái sự nóng nảy của ông bố dượng này. Ngồi bên cạnh nghe con gái nói chuyện với chúng tôi, Loan chìa đôi tay với những mảng tím bầm của mình ra cho biết, đó chính là hậu quả của trận đòn tối qua, trên trán của chị ta cũng vẫn còn nguyên vết bầm tím. Và nỗi uất ức ấy đã dẫn tới một hậu quả đau lòng, điều mà dù có gặp ác mộng, người đàn bà bé nhỏ ấy cũng không bao giờ dám nghĩ tới.

 Trong hai ngày liên tiếp, ở Hà Nội xảy ra hai vụ án thương tâm xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Đêm 8-6, do bực tức vì vợ đi liên hoan về muộn, lại uống bia rượu, Đinh Lệnh Tuấn, ở Thượng Thanh, Long Biên đã bóp cổ vợ là chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga đến chết, sau đó mang xác vợ ra triền đê thuộc phường Ngọc Thụy, Gia Lâm vứt bỏ. Và chỉ đến đêm hôm sau (9-6) thì dư luận lại thêm một lần bàng hoàng bởi vụ án mà Nguyễn Thị Loan gây ra cho người chồng hờ của mình. Cách hành xử độc ác, dã man ấy có phải là kết quả của nhứng áp lực trong cuộc sống, những niềm tin ngày càng mong manh giữa một số cặp vợ chồng?