Người đàn bà đứng sau những cái chết bí ẩn

ANTĐ - Trong quá trình điều tra chuỗi án mạng gây chấn động Nhật Bản với những cái chết khủng khiếp, người ta thấy đều liên quan đến một người phụ nữ 64 tuổi sống ở thành phố Amagasaki, tỉnh Hyogo.

Mô phỏng... mafia

Mọi việc bắt đầu từ tháng 11-2011, khi cảnh sát tìm thấy một chiếc thùng sắt dưới sông - chiếc thùng được đổ đầy xi măng, bên trong “ướp” xác một người phụ nữ. Vụ việc lập tức gây chấn động vì cách thức phi tang tội ác giống hệt cách mafia ở đảo Sicilie, Ý hay làm. Giám định pháp y cho thấy, nạn nhân là Kazuo Oe, 66 tuổi, người được cho là đã mất tích hồi tháng 9 cùng năm. Vụ án lập tức được lật lại và các nhà điều tra phát hiện ra bà Kazuo bị chính 2 con gái của mình đánh chết. 2 nghi phạm này, cùng với 1 người con rể tên Hiroshi Kawamuda, 42 tuổi của nạn nhân lập tức bị bắt. 

Hiroshi khai, tháng 4-2009, anh ta quen Miyoko Sumida (ảnh), một phụ nữ 61 tuổi sau khi giải quyết một vụ rắc rối trên xe điện. Giữa hai người nhanh chóng thiết lập mối quan hệ “tin tưởng lẫn nhau”. Theo lời khuyên của Miyoko, Hiroshi bỏ việc ở công ty xe điện, thậm chí còn giao hết cho bà ta số tiền 1 triệu yên anh ta tích cóp được để “làm ăn”. Như bị bỏ bùa, không lâu sau đó, Hiroshi đưa Miyoko về sống cùng nhà. Tháng 11-2009, theo lệnh của người phụ nữ này, 2 con gái của bà Kazuo cùng Hiroshi đã đánh đập dã man mẹ mình đến chết.   

Khi vẫn còn đang điều tra về nghi can bí ẩn Miyoko, ngày 14-10, cảnh sát tiếp tục nhận được tin báo về 3 xác chết đã phân hủy trong một ngôi nhà bỏ hoang ở Amagasaki. Kết quả giám định DNA cho thấy các nạn nhân là Ando Mitsue, 71 tuổi, Mariko Nakashima, 29 tuổi và  Takashi Tanimoto, 68 tuổi, chú của Mariko. Cả ba đều không có thương tích, cho thấy nhiều khả năng họ chết vì đói. 

Căn nhà trên vốn thuộc về bà Kentaro, người được cho là đã mất tích từ năm 2000, tuy nhiên tiền thuê nhà vẫn được cháu gái của bà, Rui Sumida, 27 tuổi, con dâu của Miyoko,  trả đều đặn suốt những năm qua. Đáng nói là từ tháng 8-2012, Rui Sumida và Mieko Sumida, em gái Miyoko đã ăn cắp 3,7 triệu yên tiền hưu trí từ tài khoản của bà Kentaro. 

Những cái chết bất thường

Một cuộc điều tra mở rộng đối với Miyoko được triển khai, và người ta đã tìm thấy thêm ít nhất 4 cái chết khác có liên quan. Ngày 1-7- 2005, một nhóm 9 người, bao gồm cả Miyoko và Mieko Sumida, người thân, và bạn bè, đứng chụp ảnh trên một vách đá cao 30m nhìn ra biển. Chồng của Mieko bất ngờ “trượt chân” và ngã xuống biển. Tất cả đều khai với cơ quan điều ra rằng đó là một tai nạn. 1 tháng sau đó, Mieko Sumida nhận được 90 triệu yên tiền bảo hiểm.  

Ngày 30-10-2012, cảnh sát tiếp tục tìm thấy thi thể của Jiro Hashimoto, 54 tuổi, anh chồng của Mieko Sumida trong chiếc thùng sắt đầy xi măng được kéo lên ở cảng Bizen, tỉnh Okayama, cách Hyogo 200 km về phía Tây Nam. Ngày 3-11, Miyoko Sumida cùng với chồng và 6 người thân khác, trong đó có Mieko, em họ của Sumida là Masanori Sumida, vợ chồng Yutaro - Rui Sumida bị bắt. Miyoko Sumida ngay sau đó đã thừa nhận đứng sau mọi tội ác khủng khiếp trên, song vẫn chưa nói gì về động cơ giết người.

Những người biết Miyoko kể lại, bà ta được biết đến như một kẻ ăn chơi trác táng từ khi còn trẻ. Năm 23 tuổi Miyoko kết hôn và nhanh chóng li hôn 2 năm sau đó. Không ai biết Miyoko đã làm thế nào để khống chế, điều khiển được các nạn nhân và cả những kẻ đồng phạm, nhưng trước khi bị bắt, bà ta vẫn sống giàu có trong một căn hộ cao cấp nhờ vào tiền kiếm được từ các nạn nhân.