Người đàn bà dụ lái "xe ôm" vào nhà nghỉ để... hạ độc

ANTD.VN -Sau lần vào nhà nghỉ với người lái “xe ôm”, Lan tâm sự với bạn về chuyện tế nhị của bản thân. Được bạn chỉ dẫn, người đàn bà này liền dùng lon bia chứa thuốc độc làm công cụ cướp tài sản.

Ngày 24-9, xét thấy cáo trạng truy tố bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Lan (SN 1971, trú ở xã Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang) tù chung thân về tội “Cướp tài sản”, theo khoản 4 Điều 133-BLHS. Cùng vụ án, Nguyễn Thị Thu (SN 1964, ở xã Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội) cũng bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tài liệu truy tố các bị cáo thể hiện, đầu năm 2015, sau một vài lần đi “xe ôm” của ông Đào Cư Đôn (trú tại quận Hà Đông), Nguyễn Thị Lan đồng ý vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục với người đàn ông này. Sau lần dễ dãi ấy, Lan kể cho Nguyễn Thị Thu nghe việc ông Đôn thích mình.

Nguyễn Thị Lan (bên phải) cùng bị cáo liên quan tại phiên tòa

Biết người đàn ông hành nghề “xe ôm” “say nắng” Lan, Thu liền chỉ dẫn bạn đầu độc ông này để cướp tài sản bằng cách dẫn dụ vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Kèm theo đó, Thu đưa cho Lan 1 lon bia và nói: “Uống cái này phê lắm. Có khiêng vứt đi cũng chẳng biết”.

Nung nấu ý đồ xấu, sáng 19-8-2015, Lan gọi điện hẹn ông Đôn đến Bến xe Mỹ Đình đón đối tượng. Gặp nhau, Lan nhanh chóng bảo người “xe ôm” tìm nhà nghỉ để 2 người tâm sự.

Từ gợi ý của Lan, ông Đôn điều khiển xe máy đến phố Lạc Long Quân (quận Tây Hồ). Trên đường đi, ông Đôn ghé vào một cửa hàng tạp hóa mua 2 chai nước ngọt và 2 lon bia, rồi đưa cho Lan cất vào túi xách tay.

Sau đó, tại một nhà nghỉ ở phố Lạc Long Quân, ông Đôn và Lan thuê phòng để vui vẻ. Và rồi hai người bỏ nước ngọt cùng bia lon (trong đó có 1 lon bia Lan chuẩn bị trước) ra uống. Tuy nhiên, ngay sau khi uống gần hết 3 lon bia, ông Đôn bỗng lâm vào tình trạng đau đầu, chóng mặt và nôn thốc nôn tháo.

Khi người “xe ôm” yêu cầu, Lan liền gọi taxi đưa ông Đôn vào một bệnh viện gần đó cấp cứu. Tiếp đến, ông Đôn được chuyển lên viện tuyến trên. Thế nhưng sau mấy ngày nằm viện, ông Đôn vẫn không thể giữ được mạng sống.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, trong máu và nội tạng của ông Đôn có chỉ chất Senduxen và không tìm thấy chất ma túy hay độc tố thông thường nào khác. Nguyên nhân bị hại tử vong là vì suy đa tạng do trúng phải độc tố.

Về phần người đàn bà U45, sau khi đưa ông Đôn vào bệnh viện cấp cứu, Lan bỏ mặc bị hại tại đây, rồi quay lại nhà nghỉ ở phố Lạc Long Quân lấy xe máy của người “xe ôm”. Ngoài ra, trong lúc đưa ông Đôn vào viện, Lan cũng tháo lấy chiếc đồng hồ đeo tay, điện thoại, ví tiền và các giấy tờ trên người nạn nhân.

Cướp được tài sản của ông Đôn, Lan mang xuống Thường Tín nhờ Thu bán hộ chiếc xe máy được 17,4 triệu đồng. Số tiền này, Lan cho Thu 1 triệu đồng. Cùng với các tài sản kèm theo, Lan đã chiếm đoạt của ông Đôn tổng giá trị hơn 21 triệu đồng.

Từ lời khai của Lan, cơ quan công an tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Thu. Dù vậy, khi bị lực lượng công an ập đến nhà, Thu chỉ lập tức giao nộp hàng chục gói nilon chứa ma túy với tổng trọng lượng hơn 7,389 gram. Ngoài ra, quá trình điều tra, nữ đối tượng tàng trữ ma túy này phủ nhận toàn bộ lời khai của Lan về việc đồng phạm đầu độc ông Đôn.

Tại tòa, bị cáo Lan cùng đối tượng tàng trữ ma túy vẫn giữ nguyên các lời khai như tại CQĐT. Và ngoài lời khai của Lan thì cơ quan tố tụng không có thêm chứng cứ gì khác thể hiện Thu đã cung cấp lon bia chứa thuốc độc hại ông Đôn.

Sau cùng, với nội tình vụ án như nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Lan tù chung thân và Nguyễn Thị Thu 14 năm tù, theo đúng các tội danh bị đưa ra xét xử.