- Hai chị em nhỏ đi… xe đạp điện từ Thanh Hóa ra Hà Nội xem diễu binh
- Các cựu chiến binh chờ xem diễu binh, diễu hành, bắt nhịp bài hát trên đường phố
Trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt, Trung tá Nguyễn Thị Thu Dung, Phó đội trưởng Đội An ninh giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ và các CBCS Công an phường Ô Chợ Dừa thấy bác Truy - thương binh, chỉ còn lại một chân, đang chống nạng, cố gắng di chuyển vào khu vực trung tâm diễn ra sự kiện A80. Ngay lập tức, các CBCS đã hỗ trợ, giúp đỡ bác vào khu vực ưu tiên.
![]() |
Bác Nguyễn Minh Truy - cựu binh được các CBCS hỗ trợ |
Trao đổi với PV ANTĐ, bác Nguyễn Minh Truy cho biết, tháng 4-1979, Trung tướng Trần Quyết, Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) ký quyết định thành lập Trung đoàn 14 chi viện, chiến đấu giúp nước bạn.
![]() |
Các nữ cán bộ nhanh chóng hỗ trợ, đưa bác Truy di chuyển vào khu vực ưu tiên |
![]() |
Cán bộ Công an phường Ô Chợ Dừa mời nước các bác cựu chiến binh |
Thời điểm đó, bác Truy vừa tròn 20 tuổi, đã nhanh chóng cùng đồng đội tham gia chiến đấu giúp nước bạn.
Bác Nguyễn Minh Truy cùng các đồng chí, đồng đội, cựu chiến binh hát vang tại khu vực ưu tiên Hàng Cháo |
Trong 1 trận đánh, đồng chí Nguyễn Minh Truy, bị thương nặng, chỉ còn lại 1 chân. Trở về sau cuộc chiến, ông Truy trở thành thương binh, di chuyển vô cùng khó khăn, vất vả. Thế nhưng hôm nay, trong ngày vui của đất nước, dân tộc, bác Truy vẫn cố gắng di chuyển về Ba Đình để được chứng kiến, chiêm ngưỡng những bước đi hùng tráng của lực lượng vũ trang nhân dân, được tận hưởng không khí hào hùng của dân tộc trong ngày trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.