Người con hiếu thảo

(ANTĐ) - Một sinh viên người Trung Quốc đã đưa người cha bị liệt tới trường học cùng mình để vừa có thể chăm sóc cha vừa học.

Người con hiếu thảo

(ANTĐ) - Một sinh viên người Trung Quốc đã đưa người cha bị liệt tới trường học cùng mình để vừa có thể chăm sóc cha vừa học.

Theo tờ Changjiang Daily, Hứa Đại Hủy, 22 tuổi, hiện đang học ngành Cơ khí và điện tử tại Học viện Công nghệ sinh học Vũ Hán. Thật ngạc nhiên, Đại Hủy đứng đầu lớp dù vừa phải học, chăm sóc cha vừa phải làm thêm để kiếm sống. “Tôi không nghĩ cuộc sống lại khắc nghiệt với mình. Tôi là đứa con duy nhất trong gia đình. Nếu tôi từ bỏ, ai sẽ chăm sóc cha?” - cô thổ lộ.

Được biết, cha cô, 68 tuổi, bị xuất huyết não khiến ông bị liệt nửa người bên trái đầu năm nay.

T.A

(Theo Orange)