Người có biểu hiện tâm thần, tẩm xăng tự thiêu giữa phố

ANTĐ - Ngay lúc rạng sáng, 1 người đàn ông đang có biểu hiện bị bệnh tâm thần đã tẩm xăng, tự thiêu giữa đường phố.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h10’ rạng sáng 23/6 tại trước nhà số 80 đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Theo một số nhân chứng kể lại, thời điểm rạng sáng người đi đường thưa thớt. Lúc này một số người chứng kiến 1 thanh niên đang đi xe gắn máy trường đường, bỗng dưng tấp vào trước ngôi nhà kể trên. Người đàn ông thản nhiên xuống xe, cởi nón bảo hiểm treo trên xe rồi lấy 1 can xăng mang theo tưới lên người châm lửa đốt.

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ

Chỉ trong tích tắc người đàn ông nói trên và chiếc xe bị thiêu trụi hoàn toàn. Lúc này nhiều người đi đường chứng kiến đã xông đến nhưng ngọn lửa bùng phát và không kịp xử lý, đành đừng nhìn người đàn ông chết cháy.

Sau đó, công an phường 5, quận Phú Nhuận và công an quận Phú Nhuận đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ. Nhiều người lúc này kéo đến xem, suy đoán và cho rằng người đàn ông trên thua cá độ bóng đá mùa Euro 2012 nên đành tự tìm đến cái chết bằng tự thiêu để quịt các khoản nợ lớn.

Cho đến nay, công an quận Phú Nhuận đã xác định rõ nạn nhân là ông Phan Văn Hiệp (SN 1974, ngụ đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận). Cơ quan công an nhận định, có thể nguyên nhân mà ông Hiệp gây nên vụ việc là do ông này bị bệnh tâm thần.

Bà Trần Thị Điền (SN 1936, là mẹ ruột của ông Hiệp) xác nhận, ông Hiệp đã có tiền sử bệnh tâm thần hơn 15 năm nay, hiện vẫn đang trong giai đoan uống thuốc để trị bệnh. Bà Điền cho biết thêm, thi thoảng bệnh tình của ông Hiệp tái phát. Cuộc sống của Hiệp do các anh chị em trong gia đình chu cấp.

Ngoài ra hàng ngày ông Hiệp chạy "xe ôm" gần nhà nhưng hầu như ông chỉ điều khiển xe chạy lòng vòng. Được biết trước thời điểm xảy ra vụ tự thiêu nói trên, ông Hiệp rất bình thường, không có biểu hiện bị phát bệnh. Gia đình khẳng định, chuyện suy đoán ông Hiệp thua cá độ bóng đá là không có căn cứ vì ông không có đam mê đó, không có tiền trong túi…

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình ông Hiệp đã nhận thi thể của ông này về để hỏa táng