Người chưa đến, kẻ đã đi

ANTĐ - Vấn đề nhân sự cho mùa giải tới ở Old Trafford vẫn đang “nóng” sau chuyến du đấu châu Á của Manchester Unitted. Ngoài Wayne Rooney, David Moyes còn đau đầu với mục tiêu Cesc Fabregas và Nani…

Theo các nguồn tin từ báo chí Anh, David Moyes và Giám đốc điều hành Ed Woodward lại lên kế hoạch từng bước cụ thể trong việc theo đuổi Cesc Fabregas. Động thái này chứng tỏ ông muốn thúc đẩy nỗ lực giành tiền vệ người Tây Ban Nha sau những trở ngại vừa qua. Theo được hiểu thì cuộc hội đàm này chắc chắn xoay quanh chủ đề Man United sẽ đề nghị bao nhiêu tiền trong lần thứ ba trả giá cho Fabregas. Hai lần đề nghị trước đó với 26 và 30 triệu bảng, họ đều bị Barcelona lắc đầu. Câu hỏi đặt ra là qua những tuyên bố của mình, liệu có thật Barca cương quyết muốn giữ Fabregas hay chỉ tạo vỏ bọc cho trò “làm giá”?

Tân HLV Barcelona, ông Gerardo Martino quả quyết: “Man United muốn Cesc? Nếu Barcelona đã từ chối hai lần, tôi sẽ từ chối lần thứ ba. Cesc sẽ ở lại đây”. Câu trả lời cương quyết này của “Tata” đồng nghĩa với việc “Quỷ đỏ” hết cơ hội giành mục tiêu số một của TTCN năm nay? Dù sao thì Man United vẫn còn chút hy vọng mà nó nằm ở chính cầu thủ. Fabregas vừa tiến hành kiểm tra y tế sau kỳ nghỉ Hè nhưng không chắc về tương lai tại Barcelona do anh tiếp tục im lặng trước mọi câu hỏi về ý định của mình. Dĩ nhiên Man United tin rằng Fabregas rất muốn trở lại Premier League để chuyển đến sân Old Trafford. Tuy nhiên, khi mùa giải mới ngày càng tới gần, Moyes hiểu rằng, nếu mối liên hệ với Barca vẫn không tiến triển gì, ông sẽ buộc phải quay sang phương án khác.

Trong khi chưa ký được bản hợp đồng lớn nào, Man United lại phải xem xét có nên bán Nani hay không. Giám đốc thể thao Vadim Vasilyev của Monaco tuyên bố trên tờ L’Equipe rằng, tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha này đã được mời chào đến Ligue 1. Nani không du đấu châu Á cùng Man United và trong khoảng thời gian ấy, tưởng như anh sẽ chuyển đến Anzhi, nơi cựu trợ lý của Man United là Rene Meulensteen có ý định “giải cứu” học trò khỏi Old Trafford.

Vadim Vasilyev thừa nhận: “Nani là một cầu thủ tuyệt vời và dĩ nhiên anh ấy nằm trong mục tiêu của Monaco trong mùa Hè này”. Trước mối đe dọa mất vị trí từ hai cầu thủ trẻ tài năng là Wilfried Zaha và Jesse Lingard, Nani nhiều khả năng sẽ chấp nhận sớm ra đi để cứu vãn sự nghiệp. Còn về giá cả, sau khi chi 22 triệu bảng mua Nani năm 2007, Man United hy vọng thu về ít nhất 13 triệu nếu bán anh.