Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 / 19-8-2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 / 19-8-2020)

Người chỉ huy hết lòng vì chiến sỹ và những câu chuyện chưa kể trong vụ giải cứu con tin tại quận Bắc Từ Liêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi vào đời, bất kỳ ai cũng đều có lựa chọn đường đi cho cuộc đời mình. Có người gặp con đường bằng phẳng, nhưng cũng có người lại phải đối mặt với chông gai. Và chúng tôi cũng giống như hàng nghìn người lính khác, vào đời với nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho người dân bằng cách chọn đối đầu với cái ác, đối đầu với hiểm nguy, vất vả...
Đại tá Lê Đức Hùng được tuyên dương điển hình tiên tiến Bộ Công an giai đoạn 2015-2020

Đại tá Lê Đức Hùng được tuyên dương điển hình tiên tiến Bộ Công an giai đoạn 2015-2020

Cuộc đối đầu nghẹt thở

Trong chương trình gặp mặt giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân với chủ đề “Người bảo vệ bình yên” được phát sóng trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam tối 9-8-2020, mỗi tấm gương là những câu chuyện, những chia sẻ cảm xúc khác nhau của các chiến sỹ công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Câu chuyện của Đại tá Lê Đức Hùng (Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và nhân chứng - người được anh giải cứu trong một vụ cướp tài sản - đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Chị đã đọc bài thơ tự sáng tác tặng Đại tá Lê Đức Hùng và CAQ Bắc Từ Liêm để cảm ơn nhưng chiến sỹ đã xả thân tấn công tội phạm trong vụ cướp tiệm vàng mà chị là người trong cuộc. Giọng kể của chị vẫn còn đầy ám ảnh như thể vụ việc mới vừa xảy ra: “Hôm ấy tôi nghĩ là tôi chết rồi, chỉ có các chú công an mới cứu được mình thôi”.

Bài thơ đã gợi lại những cảm xúc trong tôi, một cán bộ trực tiếp có mặt tại hiện trường hôm ấy. Những thước phim quay chậm nhưng vô cùng kịch tính, qua đó thể hiện bản lĩnh trọn vẹn người chỉ huy tận tâm với nhiệm vụ, vì sự bình yên và cuộc sống của người dân.

Lúc đó đã gần 19h ngày 7-6-2019, tôi vừa cùng anh em đi tuần tra, phân luồng, chống ùn tắc một số điểm giao thông trên địa bàn trở về. Mọi người còn đang nhễ nhại mồ hôi chưa kịp tắm rửa, cơm nước gì thì nhận được tin báo về việc tại cửa hàng cầm đồ tại số 48 đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc, chủ cửa hàng đang bị một đối tượng tấn công để cướp tài sản. Tình hình lúc đó rất lộn xộn, chị Lê Thị Hải Y là chủ cửa hàng bị một thanh niên khoảng 30 tuổi dùng dao đâm trọng thương và khống chế trên tầng 2. Bên ngoài, người hiếu kỳ tụ tập rất đông bàn tán xôn xao.

Một tình huống vô cùng phức tạp mà bản thân công an phường với lực lượng mỏng không thể giải quyết được. Đang lúc suy tính, tôi đã thấy Đại tá Lê Đức Hùng có mặt tại hiện trường. Tôi báo cáo nhanh tình hình để anh nắm được và cảm thấy yên tâm hơn vì có cấp chỉ huy bên cạnh trực tiếp chỉ đạo. Đại tá Hùng nhanh chóng tập hợp anh em các đơn vị, phân công lực lượng. Một tổ trinh sát sẽ đột nhập từ tầng 4 xuống lợi dụng đối tượng sơ hở thì áp sát, bắt giữ. Một tổ tìm cách tiếp cận đối tượng thương thuyết, vận động đầu thú.

Những tưởng chỉ đạo phân công lực lượng, phương án giải cứu con tin xong thì Đại tá Hùng sẽ đứng bên ngoài chỉ đạo chung. Nhưng không, ngay lập tức anh dẫn đầu tổ thương thuyết áp sát cầu thang để tiếp cận đối tượng. Con tin vẫn an toàn nhưng đang bị thương và rất hoảng loạn. Đối tượng thì tỏ ra rất kích động, tay lăm lăm dao nhọn khống chế con tin để đưa ra yêu sách. Hắn yêu cầu công an phải chuẩn bị xe và 500 triệu động để hắn trốn chạy, nếu không sẽ giết hại con tin.

Chỉ sau gần 1 giờ đấu tranh căng thẳng, trải qua những giây phút nguy hiểm đến ngộp thở, bằng sự mưu trí, dũng cảm, Đại tá Lê Đức Hùng và các chiến sỹ CAQ Bắc Từ Liêm đã giải cứu an toàn cho con tin, bắt giữ thành công đối tượng gây án manh động và nguy hiểm. Lúc đối tượng bị khóa tay và dẫn giải xuống dưới, từ ngoài đường rộ lên hàng tràng pháo tay của bà con nhân dân. Ai cũng nở nụ cười rạng rỡ hoan hô các chiến sỹ công an đã bắt giữ được kẻ gây án.

Tình huống hết sức nguy hiểm, cấp bách, yêu cầu lớn nhất đặt ra là phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho con tin. Đại tá Lê Đức Hùng nhẹ nhàng leo từng bậc cầu thang, tôi cùng 2 đồng chí khác bám sát phía sau để yểm trợ. Đến chiếu nghỉ cầu thang, biết đối tượng đã phát hiện ra mình, anh điềm tĩnh xưng danh và mềm mỏng nói chuyện, phân tích thiệt hơn với đối tượng. Tuy nhiên gã thanh niên như bỏ ngoài tai, hắn điên cuồng chửi bới đồng thời cầm quả tạ nặng 5kg ném thẳng xuống phía chúng tôi.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục đổ nước xuống cầu thang rồi dùng dây điện thả xuống chỗ nước đọng tạo thành bẫy điện. Sau đó gã vờ đồng ý để lực lượng công an lên tầng 2 nói chuyện, nhưng yêu cầu phải đi chân đất với mục đích để công an sập bẫy. Biết được ý đồ thâm hiểm của đối tượng, Đại tá Hùng tương kế tựu kế, áp sát tầng 2 bất ngờ ập vào phòng.

Theo sát bên cạnh, đồng chí Phó trưởng CAP Đông Ngạc bất ngờ nổ 1 phát súng cảnh cáo làm đối tượng mất bình tĩnh. Trong lúc đối tượng mất tập trung, Đại tá Lê Đức Hùng vừa thuyết phục, vừa tiến gần về phía đối tượng rồi bất ngờ lao tới giật tung con dao đang kề ở cổ con tin. Lợi dụng lúc đó, chị Y lập tức thoát ra khỏi đối tượng. Chỉ trong chớp mắt, kẻ gây án đã bị bẻ gập tay, đè sấp xuống sàn nhà. Các mũi tấn công cùng ập vào còng tay đối tượng và đưa con tin đi cấp cứu.

Hình ảnh xúc động của Đại tá Lê Đức Hùng và con tin được anh giải cứu trong chương trình giao lưu “Người bảo vệ bình yên” tại Đài Truyền hình Việt Nam

Hình ảnh xúc động của Đại tá Lê Đức Hùng và con tin được anh giải cứu trong chương trình giao lưu “Người bảo vệ bình yên” tại Đài Truyền hình Việt Nam

Lòng biết ơn và sự cảm phục

Vậy là chỉ sau gần 1 giờ đấu tranh căng thẳng, trải qua những giây phút nguy hiểm đến ngộp thở, bằng sự mưu trí, dũng cảm, Đại tá Lê Đức Hùng và các chiến sỹ CAQ Bắc Từ Liêm đã giải cứu an toàn cho con tin, bắt giữ thành công đối tượng gây án manh động và nguy hiểm. Lúc đối tượng bị khóa tay và dẫn giải xuống dưới, từ ngoài đường rộ lên hàng tràng pháo tay của bà con nhân dân. Ai cũng nở nụ cười rạng rỡ hoan hô các chiến sỹ công an đã bắt giữ được kẻ gây án.

Sau vụ việc trên, CAQ Bắc Từ Liêm được biểu dương, tặng thưởng 2 Bằng khen của Bộ Công an, 5 Bằng khen của UBND TP Hà Nội, 17 giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội và UBND quận cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải quyết vụ việc. Tất cả chúng tôi đều biết công lớn nhất thuộc về người chỉ huy của CAQ Bắc Từ Liêm, thế nhưng anh lại không nhận bất kỳ một giấy khen, bằng khen nào. Chúng tôi thắc mắc, anh chỉ cười và nói rằng: “Đây là thành tích chung của đơn vị, của cán bộ chiến sỹ. Còn phần thưởng của mình là được nhìn thấy anh em khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thế là vui lắm rồi”.

Đó chỉ là một trong số rất nhiều những vụ việc mà đích thân Đại tá Lê Đức Hùng chỉ đạo và trực tiếp xông pha giải quyết trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn quận. Đại tá Lê Đức Hùng đã trải qua gần 30 năm công tác ở nhiều vị trí khác nhau. Giữa năm 2018, anh trở thành người chỉ huy trực tiếp của chúng tôi.

Thời gian có thể chưa đủ dài để có thể đánh giá về một con người, nhưng những gì chúng tôi nhìn thấy ở anh là đã tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, không để xảy ra đột biến bất ngờ trong mọi tình huống.

Anh cũng đã đã tham mưu UBND quận nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt trong đảm bảo ANTT ở các cuộc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các dự án phức tạp trọng điểm của thành phố và của quận; đảm bảo ANTT các khu chung cư, nhà cao tầng tiềm ẩn phức tạp tranh chấp, mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và cư dân; trực tiếp chỉ đạo và tham gia bắt giữ, khám phá nhiều vụ án hình sự có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn; có nhiều việc làm, hành động đẹp có tính nhân văn, được các cấp lãnh đạo ghi nhận, được quần chúng nhân dân đánh giá cao.

Anh chính là tấm gương, là điểm tựa tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi có thêm niềm tin đối mặt với thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.