TP.HCM:

Người chết, kẻ đi tù chỉ vì hình xăm thấy ngứa mắt

ANTĐ - Trong lúc vác cá thuê, vô tình để lộ hình xăm ra ngoài, bị một người bạn dọa đánh và xúc phạm nên hai bên đã “giải quyết” nhau theo kiểu giang hồ. Hậu quả, một bên đã vong mạng.

Ngày 17/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Phong (SN 1992, ngụ  tỉnh Vĩnh Long) về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Đức Phong tại tòa phúc thẩm


Một lần Phong đang vác cá thuê tại bến tàu đường 30 Tháng 4 (P.1, TP Vĩnh Long) để lộ hình xăm trên lưng. Lúc này, Nguyễn Trí Huy Hân (SN 1994, phường 2, TP Vĩnh Long) quen với Phong chạy xe đến và bảo: “Mày mặc áo vô, nếu không một hồi tao đánh chết”. Hân còn nẹt-pô xe như khiêu khích nhưng Phong không nói gì.

Ngày 17/10/2013, Phong chở vợ đi ăn khuya trên đường 2 tháng 9 (P.1, TP Vĩnh Long) gặp Hân cũng chở bạn. Lần này, Hân cũng rú ga, nẹt pô xe khiêu khích Phong. Phong bỏ đi. Về nhà, Phong ra trước cửa nhà ngồi hút thuốc, thì nhóm của Hân đến có những lời lẽ xúc phạm, gây hấn nhưng Phong vẫn cố kiềm chế cơn nóng giận. Bị Hân nhiều lần khiêu khích, xúc phạm, Phong tức tối trong lòng.

Hôm sau, có bạn đến nhà chơi, Phong tổ chức tiệc nhậu. Đến chiều cùng ngày, Phong nhớ lại chuyện bị Hân nhiều lần khiêu khích, xúc phạm mình. Phong gọi điện thoại cho bạn là Lèo Ngọc Thái Hòa đến rồi kể chuyện Phong bị Hân đe dọa, xúc phạm. Sau đó, Phong mua 2 con dao nhọn giấu trong người và cùng Hòa rồi đến nhà tìm Hân. Tìm không gặp Hân, hai người đến quán nước giải khát ngang bến đò An Bình (phường 1) uống cà phê. Còn Hân khi về nhà nghe người nhà cho biết có Phong đến tìm thì điện thoại cho Phong và hai bên hẹn “xử đẹp” nhau.

Đến gần 19h ngày 18/10/2013, Lê Hoàng Đức Phong (Phong ngọng) chở Hân tới. Hân vừa bước xuống xe thì bị Phong xông tới, 2 tay cầm 2 con dao đâm tới tấp. Hân chạy một đoạn thì ngã té. Phong lao tới đâm tiếp và đến khi ông Đào Trương Thanh Giang (cha vợ của Phong) đến can ngăn thì Phong mới dừng tay. Phong được bạn đưa về nhà và gia đình đưa Phong đến công an đầu thú. Riêng Hân được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do nhiều vết thương quá nặng nên hôm sau tử vong tại bệnh viện.

Tại tòa, bị cáo đã khai nhận mọi hành vi phạm tội, ăn năn hối cải xin được giảm án. Nhận thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, phạm tội có tính chất côn đồ, phạm tội có dự mưu nên HĐXX đã không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo.