ANTĐ - Để thỏa mãn cơn dục vọng, Trịnh Văn Tấn (SN 1973, trú tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai), người cha thú tính đã khống chế, giở trò đồi bại với chính con đẻ của mình trong suốt 2 năm. Và bản án chung thân được cho là thích đáng đối với Tấn, thế nhưng, dư luận cho rằng, bản án đó vẫn chưa đủ sức răn đe và không khiến các vụ xâm hại trẻ giảm đi, mà cần phải có phương án giúp trẻ tự bảo vệ mình và cách xử lý khi bị xâm hại.
ANTĐ - Đến gần 12 giờ, ngày 23-4, sau khi tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường, thi thể em Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (18 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) được đưa về nhà xác nhằm phục công tác pháp y trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
ANTĐ - Thuyền nối thuyền, thi thể nạn nhân này nối tiếp thi thể nạn nhân khác, tiếng khóc ai oán của người thân nạn nhân vụ chìm phà Sewol là khung cảnh đen tối diễn ra trong sáng nay (20-4).
ANTĐ - Một sự việc đau lòng mới xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng khiến người dân không khỏi xót xa. Người cha đã bị chính con trai của mình ra tay sát hại một cách tàn độc. Nguyên nhân của sự việc đáng buồn trên cũng chỉ vì đứa con không hiểu được tấm lòng của người cha già, để rồi trong một phút nóng giận, đã ra tay sát hại người cha tội nghiệp của mình.
ANTĐ - Ở khu phố 51 phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, hễ cứ nhắc đến gia đình Đỗ Văn Lợi - người cha nhẫn tâm của bé Lộc - là người ta lắc đầu lè lưỡi. Người hiền lành khi được hỏi thì cứ một mực: “Tôi không quen, cũng chẳng giao tiếp gì, nhà ấy phức tạp lắm nên không biết”. Người táo tợn hơn thì trừng mắt: “Chú đừng có dây vào, toàn anh chị, giang hồ cả đấy”.
ANTĐ -Sau khi có thông tin cháu Đỗ Doãn Lộc, SN 2006, học sinh lớp 1A6, Trường Tiểu học Tiến An, bị bố đẻ là Đỗ Văn Lợi, SN 1968, ở 25 xóm Điền, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đánh bị thương phải nhập viện cấp cứu (đã tử vong). Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc điều tra làm rõ.
ANTĐ - Peter Tobin bị người cha bỏ rơi và ở với một bà mẹ tàn ác và vô nhân tính. Trong suốt thời thơ ấu, hắn là một kẻ nhút nhát và sống khép kín, đến năm 14 tuổi đã có những sở thích rất quái gở: mặc quần áo phụ nữ và thường ve vãn họ nơi công cộng. Theo các nhà tâm lý học, Tobin mắc các sở thích quái gở trên là do thiếu sự chăm sóc dưỡng dục của người cha và ở trong ngôi nhà có người mẹ quá độc ác. Hắn không thích tính cách mẹ hắn và bộc lộ sự bực tức với mẹ bằng việc dùng bạo lực với các phụ nữ khác.
ANTĐ - Sau khi ly hôn, bà Jennifer Berman phải nuôi hai đứa con trong khi gặp khó khăn về tài chính. Để có tiền sinh hoạt, bà đã phải bán cả đồ kỷ niệm của người cha đã mất, trong khi đó, ông Berman, một nhà môi giới bất động sản nổi tiếng lại trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng... Túng quẫn đã khiến người mẹ rơi vào đường cùng nghĩ quẩn.
ANTĐ - Cô con gái đồng thời là nạn nhân cay đắng nói: “Ông ấy đã cưỡng hiếp tôi, sau đó còn nói rằng vẫn tốt hơn là để tôi mất sự trong trắng vào tay bất cứ người đàn ông nào khác”.
ANTĐ - Trong lúc quẫn trí, một người đàn ông 35 tuổi sống ở thành phố New York (Mỹ) đã giết chết cậu con trai 4 tuổi, sau đó nhảy lầu tự tử vì không giành được quyền nuôi con với người vợ cũ.
ANTĐ - Ngày 17-12, CAH Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, đang tạm giữ hình sự ông Hoàng Văn Miễn (SN 1945, trú tại thôn Điền Trung, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng) để điều tra làm rõ vụ việc ông này dùng dao đâm chết con đẻ của mình.
ANTĐ - Hơn 1 ngày đã qua, nhưng người dân xóm Hải Hòa, thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn tấp nập đổ đến nhà anh Tiêu Viết Thảo để thấy tận mắt một ngư dân từng rơi xuống biển mất tích từ 20 năm trước. 20 năm khoảng thời gian quá dài đối với một đời người, sự trở về bất ngờ của anh là niềm hạnh phúc vô bờ bến của người vợ và gia đình.
ANTĐ - 2 ngày qua, người dân xóm Hải Hòa, thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tấp nập đổ tới nhà anh Tiêu Viết Thảo để thấy tận mắt một ngư dân rơi xuống biển mất tích từ 20 năm trước bất ngờ trở về.