Người cha quái dị

ANTĐ - Sáng sớm một ngày tháng 7-2013, khi trời chưa ngớt mưa, có người đã thấy bé Tiểu Na, 11 tuổi và Tiểu Đỉnh, 8 tuổi, cặm cụi nhặt từng chiếc chai nhựa, vỏ lon. Không ai ngờ rằng, đó là lần cuối hai đứa trẻ tội nghiệp này xuất hiện.

Người cha quái dị ảnh 1Căn nhà cũ nát chật hẹp của Trịnh Ngọc và 4 con nhỏ

Xác chết trong rừng

Sáng sớm 7-8-2013, Trịnh Ngọc, 46 tuổi, sống ở quận Can Xung, khu Dương Phổ (tỉnh Hải Nam) đột ngột đem theo 2 đứa con lớn đến tá túc nhà em trai tên Trịnh Hán ở thị trấn Trung Hòa, thị xã Đam Châu. Vốn biết anh trai là người tính khí thất thường, Trịnh Hán không hỏi han nhiều. 15h50 cùng ngày, một phụ nữ trung niên trong khi nhặt củi trong rừng Can Xung đã phát hiện 2 thi thể. Quá kinh hãi, người phụ nữ này chạy về nhà gọi thêm người đến hiện trường kiểm chứng. Tại đây, mọi người xác định đó là xác của một bé trai và một bé gái. 

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường. Hai thi thể với quần áo cũ rách được chứng thực là bé Tiểu Na và Tiểu Đỉnh - con của Trịnh Ngọc. Xương vùng đầu của hai bé bị rạn nứt. Vào thời gian người dân phát hiện xác của Tiểu Na và Tiểu Đỉnh, Trịnh Ngọc đang ở nhà của Trịnh Hán. Trịnh Hán kể lại không hề thấy biểu hiện bất thường của anh trai trong ngày 7-8. Cho đến khi nhận được điện thoại từ một người hàng xóm thông tin 2 người cháu bị giết hại và hung thủ có thể là Trịnh Ngọc, Trịnh Hán bàng hoàng và cùng người nhà ép Trịnh Ngọc lên đồn công an thị trấn Trung Hòa làm rõ sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Ngọc không quanh co chối cãi. Hắn thừa nhận rằng Tiểu Na và Tiểu Đỉnh là do hắn giết chết, vì hắn thấy hai đứa con này không phải con ruột của mình. Tuy nhiên, những người thân của Trịnh Ngọc và hàng xóm đều cho rằng điều đó vô lý. “Giống như là đúc ra từ một khuôn” – nhiều người nhận xét về bố con Trịnh Ngọc. Trịnh Ngọc đã lấy cớ cùng 2 con vào rừng nhặt củi, rồi nhân lúc 2 con không chú ý, dùng thanh gỗ lớn đập liên tiếp vào đầu chúng cho đến chết. 

Chính quyền thờ ơ

Trịnh Ngọc và Trịnh Hán là anh em trong một gia đình nghèo khó có 6 anh chị em. “Ai trong nhà cũng đều bị anh Ngọc đánh. Đến cả bố mẹ, anh ấy cũng không tha” – Trịnh Hán nói. Trong mắt hàng xóm, Trịnh Ngọc là kẻ “quái tính”. Chứng kiến sự khổ cực của 4 đứa con của Trịnh Ngọc là Tiểu Thắng, 13 tuổi, Tiểu Na, 11 tuổi, Tiểu Lương, 10 tuổi và Tiểu Đỉnh, 8 tuổi, nhiều hàng xóm chủ động giúp đỡ. Nhưng mỗi lần như vậy, Trịnh Ngọc đều tức tối và gây sự. Từ khi người vợ phát bệnh, gia đình Trịnh Ngọc sa sút. Hắn trở nên lập dị và hung hăng hơn. Một thời gian dài gia đình Trịnh Ngọc sống dựa vào tiền từ những bao rác do 4 con nhỏ lượm lặt. Anh chị em của Trịnh Ngọc cũng góp 3.000 NDT/tháng giúp gia đình anh trai. 

 “Hắn cấu véo bụng đứa con, có lúc dùng thắt lưng đánh chúng, hoặc dùng ngay chai rượu mà nện” – ông Trương, một người hàng xóm rùng mình kể lại cách dạy dỗ bạo lực của Trịnh Ngọc. Theo bà Phù Yến, trước khi người vợ chết khoảng 1 tháng, Trịnh Ngọc đã đánh vợ không thương tiếc, nhiều người khuyên can Trịnh Ngọc, nhưng đều bị mắng chửi thậm tệ. Từ đó, không ai dám can thiệp chuyện nhà hắn. Phía cảnh sát cũng thông tin, quá trình điều tra, nhiều người dân đã chọn cách im lặng. Về phía gia đình Trịnh Ngọc, mọi người cũng lo ngại trước việc Trịnh Ngọc bạo hành con cái. Trịnh Hán nói, họ hàng từng định đón con của Ngọc về nuôi nhưng anh ta nhất quyết từ chối. 

Nơi ở của gia đình Trịnh Ngọc gần khu phố Xuân Minh, việc hắn thường bạo hành vợ con đã “khét tiếng” từ lâu, nhưng người phụ trách khu phố Xuân Minh lại không hề hay biết. Theo một nhân viên thuộc chính quyền khu vực, gia đình này không thuộc diện quản lý của họ, “người chồng ở thị trấn Trung Hòa, thị xã Đam Châu; người vợ thuộc khu Xuân Lan, tại sao lại cho rằng thuộc khu Xuân Minh quản lý?”. Theo hộ khẩu, vợ của Trịnh Ngọc ở khu Xuân Lan, nhưng nhân viên phụ trách khu Xuân Lan lại “đá” trách nhiệm rằng, cô này đã không thường trú ở Xuân Lan từ lâu, nên không thể quan tâm, quản lý được.