Người bất đắc dĩ ở VFF

ANTĐ - Từng ngỏ ý muốn rời VFF sau khóa VI nhưng, Tổng thư ký Ngô Lê Bằng mới đây cho biết sẽ tiếp tục vai trò làm “tổng quản” ở Liên đoàn, vì “không muốn từ chối thiện chí” của Quyền chủ tịch Lê Hùng Dũng.

Ông Ngô Lê Bằng trải qua không ít sóng gió sau hơn 2 năm ngồi ghế nóng Tổng thư ký

“Khi tôi nhận lời ngồi lại ghế Tổng thư ký, chắc chắn sẽ có những người nói tôi tham quyền cố vị. Nhưng tôi rất tự hào về những gì mình làm được cho VFF, cho bóng đá Việt Nam 2 năm qua” – ông Bằng trải lòng sau khi công khai quyết định ở lại VFF thêm ít nhất 1 năm nữa. Còn nhớ cuối năm 2011, sau thất bại của đội tuyển tại SEA Games, Tổng thư ký VFF kiêm Trưởng đoàn khi đó là ông Trần Quốc Tuấn buộc phải ra đi, nguyên chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ muốn để ông Dương Nghiệp Khôi trám chỗ nhưng không được dư luận lẫn cấp dưới ủng hộ. Trong bối cảnh đó, ông Ngô Lê Bằng trở thành người đóng thế bất đắc dĩ. 

“Tôi nghỉ vì lý do gia đình, không muốn phải sống cảnh chồng Bắc, vợ Nam, con nước ngoài nữa”, ông Ngô Lê Bằng chia sẻ sau khi ngỏ ý rời ghế Tổng thư ký VFF sau khóa VI. Nhưng nay, ý định đó đã không thể thực hiện khi “Chủ tịch tương lai” Lê Hùng Dũng ngỏ lời mời ông Bằng ở lại. Bản thân ông Bằng cũng chia sẻ “không muốn từ chối thiện chí” của người đã đứng ra ủng hộ mình ngồi ghế Tổng thư ký 2 năm trước. Thế nên, có thể nói quyết định ở lại của ông Bằng mang nặng tình nghĩa hơn là lý chí, trong bối cảnh ông Lê Hùng Dũng rất muốn có thêm một cộng sự ủng hộ mình trong giai đoạn “chân ướt chân ráo” lên ngồi ghế Chủ tịch VFF. “Nhưng tôi sẽ chỉ làm thêm 1 năm, đến khi VFF tìm được người thay thế”, vị Tổng thư ký VFF quả quyết. Hoàn cảnh hiện tại của ông Bằng gần giống lần nhậm chức hơn 2 năm trước, nhưng áp lực đã giảm đi rất nhiều khi người trong cuộc xác định “chỉ giúp VFF thêm 1 năm nữa rồi nghỉ”.