Người ăn xin tài năng

ANTĐ - Chui Xianren, một người ăn xin tàn tật ở Sơn Đông, Trung Quốc, bỗng trở thành “ngôi sao” sau khi những hình ảnh về những nét chữ tuyệt đẹp của Chui được đăng tải trên các trang mạng ở Trung Quốc.

Trên thế giới có rất nhiều các nhà thiết kế phông chữ tài năng, nhưng Chui Xianren là một trường hợp đặc biệt. Người ăn xin 48 tuổi này sống ở tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc, bị thương nặng sau tai nạn nổ thùng nhiên liệu ở nơi làm việc cách đây 18 năm. Vụ tai nạn khiến anh không còn khả năng lao động và phải đi ăn xin qua ngày nhưng niềm đam mê sáng tạo phông chữ vẫn không vì thế mà dừng lại. Mỗi ngày chỉ với một cuộn giấy đen và phấn màu, Chui đã cho người qua đường thấy tài năng trời phú của mình. Công ty Founder   Electronics đã ký hợp đồng mua lại bản quyền trị giá 7.800 USD với Chui. Với số tiền này, Chui có thể trang trải cho cuộc sống mới và cống hiến cho niềm đam mê nghệ thuật của mình.