V-League 2013

Ngược dòng kịch tính, HAGL buộc SLNA lần đầu nếm mùi thất bại

ANTĐ - Bàn thắng tuyệt đẹp của Hữu Long ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu đã giúp HAGL lội ngược dòng giành thắng lợi đầy kịch tính với tỷ số 2-1 trước SLNA, đồng thời cắt dứt chuỗi trận liên tiếp bất bại kể từ đầu giải của đội bóng xứ Nghệ.

Không phụ lòng kỳ vọng của khán giả hâm mộ, cuộc đọ sức giữa cựu vương HAGL và ứng cử viên vô địch SLNA chiều nay hoàn toàn xứng đáng là trận cầu “đinh” của vòng 8 V-League. Dù trời đổ mưa khá nặng hạt trước giờ bóng lăn nhưng điều đó cũng không đủ để làm nguội sức nóng trên sân Pleiku, nơi mà cả chủ nhà lẫn đội khách đều nhập cuộc với bừng bừng khí thế.

Chính lối chơi cởi mở, sẵn sàng ăn miếng trả miếng và chấp nhận mạo hiểm để tìm kiếm bàn thắng đã khiến diễn biến trận đấu sôi động và hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự trở lại của Công Vinh cùng phong độ đang lên của bộ ba ngoại binh Kavin, Plaza và Hector đã giúp SLNA tỏ ra nguy hiểm hơn trong các tình huống hãm thành. Trong khi đó, việc thiếu vắng chân sút chủ lực Evaldo do chấn thương đã khiến hàng công của HAGL gần như chỉ trông đợi vào Oseni, đồng thời hy vọng người đá cặp với tay săn bàn người Nigeria này là Hoàng Thiên sẽ bất ngờ tỏa sáng.

Đà tiến của SLNA (vàng) đã bị HAGL chặn lại tại Pleiku - Ảnh: HAGL FC

Thực tế, với lối chơi tấn công đa dạng nhờ sở hữu dàn “hỏa lực” mạnh, SLNA tạo ra khá nhiều pha sóng gió trước khung thành của thủ môn Bassey. Tuy nhiên, phải đến phút 31, đội bóng xứ Nghệ mới có bàn phá vỡ thế quân bình. Cú tạt bóng từ biên trái của tiền vệ Hector đã bất ngờ đưa bóng đi vòng cung, vượt quá tầm kiểm soát của cả hàng thủ lẫn thủ môn HAGL, đi vào góc xa đưa SLNA vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, HAGL dồn lực tấn công đáp trả và tạo được khá nhiều sức ép bên phần sân đội khách. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội bóng phố Núi vẫn chưa được thần may mắn mỉm cười khi cú sút rất căng của Oseni lại tìm đến trúng cột dọc ở phút cuối cùng hiệp một.

Sang hiệp hai, HAGL tiếp tục dâng cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Điều này đồng thời cũng khiến họ bộc lộ khá nhiều sơ hở trong phòng ngự. Nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ thành Bassey với các pha cứu thua như “phim hành động”, HAGL có thể bị thủng lưới thêm ít nhất 1 bàn.

Trận đấu càng trôi về cuối càng chứa đựng nhiều kịch tính. Với việc tung Đoàn Marcello vào đá cặp tiền đạo với Oseni, HAGL tạo ra được khá nhiều pha bóng nguy hiểm, trong đó đáng tiếc nhất là pha đánh đầu hỏng ăn của Đức Dương trong thế thoải mái ở cự ly chỉ cách khung thành chừng 3m ở phút 62.

Tuy nhiên, khán giả phố Núi cũng không phải chờ đợi quá lâu để có dịp ăn mừng bàn thắng. Phút 76, những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp xứng đáng khi pha đá phạt kỹ thuật ngoài vòng cấm của Hoàng Thiên đưa bóng “găm” vào góc lưới trong sự bất lực của thủ thành Nguyên Mạnh.

Bị gỡ hòa và chịu khá nhiều áp lực trước nhuệ khí đang lên của đội bóng phố Núi, SLNA tỏ ra thận trọng và gần như chỉ tập trung bảo đảm an toàn cho lưới nhà hơn là tổ chức lên bóng để kiếm bàn thắng. Thậm chí, những phút cuối, HLV Nguyễn Hữu Thắng còn phải sử dụng giải pháp thay người chiến thuật để chờ đợi tiếng còi mãn cuộc.

Niềm vui sau thắng lợi đầy kịch tính của các cầu thủ HAGL- Ảnh: HAGL FC

Nhưng phố Núi đã không chiều lòng đội khách khi đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Hữu Long có pha bật cao đến xuất thần, trước khi đánh đầu vào góc xa tung lưới Nguyên Mạnh, mang về thắng lợi 2-1 đầy kịch tính cho đội nhà.

Với kết quả này, HAGL tiếp tục duy trì mạch toàn thắng trên sân nhà từ đầu giải và thu hẹp khoảng cách so với đội đầu bảng SLNA xuống còn 3 điểm.

Ở 2 trận đấu sớm còn lại của vòng 8 diễn ra chiều nay, đội bóng do ngân hàng Kienlongbank của bầu Thắng tài trợ là K.Kiên Giang đã giành thắng lợi 3-2 trước ĐTLA để tạm thoát khỏi vị trí nguy hiểm trên BXH.

Trong khi đó, dù dẫn trước 2-0 nhờ công của Ngọc Điểu và Hữu Phát lần lượt ở phút thứ 3 và 26, nhưng XM V.Hải Phòng vẫn bị chia điểm trong chuyến đến làm khách tại Đồng Nai khi để đội chủ nhà ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong vòng từ phút 30 đến 32 của trận đấu.

Lịch thi đấu các trận còn lại của vòng 8 V-League 2013:

Ngày 5/5

16h00, sân Ninh Bình: XM The V.Ninh Bình – SHB Đà Nẵng

17h00, sân Bình Dương: B.Bình Dương – Hà Nội T&T

18h00, sân Thống Nhất, XMXT.Sài Gòn – Thanh Hóa