"Ngửi" được bệnh Parkinson

ANTĐ - Bà Joy Milne, 65 tuổi ở Anh có tài ngửi mùi cơ thể và đoán ra bệnh Parkinson. 
"Ngửi" được bệnh Parkinson ảnh 1

20 năm trước, bà Joy Milne phát hiện cơ thể chồng mình có mùi lạ, nhưng khi đó bà không biết đó là dấu hiệu của bệnh Parkinson. Đến tham dự một cuộc họp mặt bệnh nhân Parkinson, bà nhận ra họ đều có mùi giống chồng mình và từ đó bà Joy biết mình có khứu giác đặc biệt.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Edinburgh đã cho bà Joy thử nghiệm khả năng này bằng cách ngửi áo phông của người khỏe mạnh lẫn người mắc bệnh Parkinson để tìm ra người bệnh. Kết quả, bà xác định đúng 11/12 chiếc áo được ngửi. 

Giới khoa học vẫn tin rằng người mới mắc Parkinson có thay đổi về da nên cơ thể sẽ loáng thoáng xuất hiện mùi lạ nhất định. Điều này đem đến hy vọng phát hiện sớm bệnh Parkinson nhờ xét nghiệm một mảng da.