"Ngựa quen đường cũ"

ANTĐ - Đã từng có 2 tiền án dính líu đến ma túy nhưng Hoàng Tuấn Anh vẫn "ngựa quen đường cũ", để rồi tiếp tục rơi vào vòng lao lý...

Sáng nay 18-2, TAND quận Hai Bà Trưng cho biết vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Tuấn Anh (SN 1970, trú tại phố Vạn Hoàng, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 7 năm 3 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Khoảng 18h 30 ngày 9-9-2013, tại quán nước chè trước khu tập thể trường Đại học Y (số 48 Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tổ công tác CAP Phạm Đình Hổ phát hiện đối tượng Hoàng Tuấn Anh đang ngồi uống nước trong quán có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã kiểm tra hành chính đối với Hoàng Tuấn Anh.

Bị lực lượng công an bất ngờ kiểm tra, Hoàng Tuấn Anh vội vàng vứt bao thuốc lá Marlboro đang cầm trên tay xuống đất để tẩu tán, nhưng đã bị lực lượng chức năng thu giữ. Kiểm tra bao thuốc lá, tổ công tác phát hiện bên trong có 1 bọc giấy bạc chứa chất bột màu trắng nên đã lập biên bản phạm tội quả tang và đưa Hoàng Tuấn Anh về CAP để giải quyết.

Qua giám định, chất bộ màu trắng được gói bằng giấy bạc để trong bao thuốc lá Marlboro của Hoàng Tuấn Anh mà tổ công tác CAP Phạm Đình Hổ thu giữ là heroin có trọng lượng 0,102gram. Hành vi nêu trên của Hoàng Tuấn Anh đã bị cơ quan Viện KSND quận Hai Bà Trưng cáo buộc phạm vào tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tại phiên tòa, xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trước khi đưa ra hình phạt đối với bị cáo, HĐXX nhận định, bị cáo Hoàng Tuấn Anh là người có nhân thân xấu, có 2 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; 2 tiền sự về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Đánh bạc" nhưng vẫn bất chấp quy định của pháp luật, tiếp tục phạm tội nên cần phải xử phạt nghiêm để làm gương cho kẻ khác. Từ các căn cứ trên, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Hoàng Tuấn Anh 7 năm 3 tháng tù về tội danh bị truy tố như đã nêu trên.