Ngựa ô BATE

ANTĐ - Mùa trước, đội bóng tí hon của Đảo Síp, APOEL Nicosia đưa người hâm mộ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác sau khi giành quyền vào tứ kết Champions League. Mùa này, châu Âu đang được chứng kiến một hiện tượng thú vị khác mang tên BATE Borisov, đội bóng đến từ Belarus.

BATE đang khiến cả châu Âu ngỡ ngàng

BATE Borisov đến từ nền bóng đá trung bình yếu của châu Âu và họ chỉ được đánh giá cao hơn những đại diện của Malta, San Marino, Đảo Faroe, Bắc Ailen, hay Luxembourg - những CLB tham dự từ vòng sơ loại thứ nhất. Tuy nhiên, thứ hạng của giải quốc nội không phải là yếu tố quá quan trọng tác động đến thành tích của BATE Borisov nói riêng, hoặc bóng đá Belarus. Ở mùa giải vừa qua, BATE cũng góp mặt ở vòng đấu bảng và hướng tới mục tiêu tiến xa hơn tại mùa giải năm nay. BATE Borisov rơi vào Bảng F, nơi có những đội bóng mạnh hơn họ rất nhiều như Bayern Munich, Valencia hay Lille. Rất khó để BATE Borisov kiếm điểm, chứ chưa nói đến khả năng giành chiến thắng, bởi đó đều là những đội bóng đại diện cho các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Có điều, những gì diễn ra sau 2 lượt trận đầu tiên không giống như dự đoán. Không phải Bayern Munich, Valencia, hay Lille, mà BATE Borisov mới là đội bóng giữ ngôi đầu bảng. Thậm chí, đội bóng tí hon đến từ Belarus còn gây "sốc" sau khi toàn thắng ở 2 lượt trận đầu tiên, một kịch bản ngay cả những người hâm mộ lạc quan nhất cũng không nghĩ tới. Đoàn quân của HLV Viktor Goncharenko huỷ diệt Lille với tỷ số 3-1 ngay trên đất Pháp tại lượt trận mở màn, trước khi lật đổ Bayern Munich tại loạt đấu vừa qua, cũng với tỷ số 3-1. Nhìn vào thế trận, BATE Borisov không phải là đội bóng vượt trội so với Lille, đặc biệt là Bayern Munich. Không những thế, họ luôn bị đẩy vào tình thế phải chống đỡ vất vả.

Tại chuyến du đấu tới Lille, BATE Borisov kiểm soát bóng 46% và chỉ có 6 pha dứt điểm đi trúng về phía khung thành đối phương. Ở trận tiếp đón Bayern Munich vừa qua, BATE Borisov tăng lên gần gấp đôi những cú dứt điểm (11), nhưng chỉ kiểm soát bóng 38%, ít hơn trận gặp Lille rất nhiều. Mặc dù vậy, kết quả vẫn là 3-1. Nên nhớ, Bayern là đội toàn thắng 9 trận kể từ đầu mùa, và đội bóng của Belarus không có ngôi sao đẳng cấp thế giới nào, chỉ đưa ra sân 1 cầu thủ người nước ngoài. 

Với 6 điểm từ 2 trận đầu tiên, BATE có quyền mơ mộng về 1 trong 2 tấm vé đi tiếp tại Bảng F bởi phía trước họ có 2 trận được chơi trên sân nhà, điều có thể giúp đội bóng của Belarus giành điểm số tối đa. Màn trình diễn của BATE Borisov chính là điều phản ánh sự khắc nghiệt của giải đấu hàng đầu châu Âu, nơi không phải lúc nào kẻ mạnh cũng là kẻ chiến thắng.