- Xem trực thăng Mỹ giải cứu người đàn ông trôi dạt ở Vịnh Mexico
- Cận cảnh hơn 1 nghìn viên nén ma túy tổng hợp trôi dạt vào bờ biển
- Đã cứu hộ thành công 2 tàu vận tải trôi dạt trên sông Hồng trong lũ lớn
![]() |
Ông Máximo Napa Castro được chăm sóc sức khỏe ở Paita, Peru |
Ngư dân Máximo Napa Castro, 61 tuổi, lên đường đi đánh cá từ Marcona, thị trấn ven biển phía Nam Peru, vào ngày 7-12 năm ngoái. Nhưng thời tiết xấu đã khiến chiếc thuyền của ông đi chệch hướng và trôi dạt giữa Thái Bình Dương, theo Andina.
Hãng thông tấn này cho biết ông Napa được 1 tàu đánh cá của Ecuador tìm thấy vào ngày 11-3 ở ngoài khơi bờ biển phía Bắc Peru, trong tình trạng mất nước nghiêm trọng và nguy kịch.
Sau khi được cứu, Napa nói với truyền thông địa phương rằng ông đã sống sót bằng cách uống nước mưa trữ trên thuyền, ăn côn trùng, chim và 1 con rùa. Ông đã trải qua 15 ngày qua mà không ăn gì, hãng Reuters đưa tin. Napa cho biết ông luôn nghĩ về gia đình mình để “giữ lấy” sự sống. “Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến mẹ mình”, ông nói.
Con gái ông, Inés Napa Torres, cảm ơn những ngư dân Ecuador đã cứu mạng cha cô. “Cảm ơn những người anh em Ecuador đã giải cứu cha tôi. Chúa phù hộ các bạn”, cô viết trong một bài đăng trên Facebook.
Ông Napa đã được kiểm tra y tế tại Bệnh viện Nuestra Señora de las Mercedes ở Paita, gần biên giới Peru với Ecuador, và đã được xuất viện vào ngày 15-3.