Ngọn gió mát lành

ANTĐ - Cả tuần vừa rồi dân tình cứ nháo nhác cả lên vì vụ thảm án ở Bình Phước. Hãi thật, nhưng hãi nhất là nhân dịp này nổi lên kha khá những “trinh thám An Nam”, trên mạng có, vài tờ báo cũng có, nhận định, đưa ra giả thiết, kéo cả những người chẳng có liên quan gì vào chịu trận. Cứ gọi là rối tinh rối mù.

- Nhưng cơ quan điều tra thì không rối và từ những chứng cứ xác thực họ đã bắt 2 nghi can của vụ án, giải tỏa bức xúc trong dư luận, tôi xin ngả mũ bái phục.

- Ấy thế mà trên mạng vẫn còn đặt nhiều câu hỏi nghi vấn,có người cắc cớ cho rằng liệu có oan sai, có vụ Nguyễn Thanh Chấn thứ hai?

- Họ có quyền đặt câu hỏi, vấn đề là những câu hỏi ấy có trách nhiệm hay không, hay hỏi chỉ để hỏi cho sướng miệng.

- Chính xác. Dạo này tôi cũng chán mạng mẽo lắm rồi, cũng hủy kết bạn với mấy người ưa rách việc, bới lông tìm vết.

- Nhưng còn nhiều người tốt ông ạ, tỷ như việc 19 y, bác sỹ ở Bệnh viện phụ sản Hà Nội không quản hiểm nguy cứu người bệnh trong cơn nguy cấp, rồi sau đó mới biết mình có thể bị phơi nhiễm HIV. Việc làm của họ được hầu hết “cư dân mạng” đánh giá cao, cho đó là ngọn gió mát lành thổi vào đời sống xã hội.

- Quá đúng, những việc làm tốt thì bao giờ cũng có sức lan tỏa, làm lay động lòng người, mạng mẽo có muốn xỏ xiên cũng ngượng.

- Cho nên dạo này tôi hay theo dõi chuyên mục “Việc tử tế” trên ti-vi, nhiều việc cảm động đáng để học lắm.