Ngôi nhà nhỏ của một vĩ nhân

ANTĐ - Trong niềm tiếc thương vô hạn, suốt 4 ngày qua, người dân Quảng Bình lặng lẽ tìm về căn nhà nhỏ ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy để thắp nén hương, thành kính  tưởng nhớ vị tướng tài ba lỗi lạc. 

Cơn bão số 10 vừa đi qua, sông Kiến Giang đã bình yên, mà lòng người thì rưng rưng nghẹn ngào những tiếng nức nở . Ngôi nhà nhỏ nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra và lớn lên từ thế kỷ trước được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Thấp thoáng đâu đây hình ảnh ngày nào ông cất bước lên đường vì nghiệp lớn của toàn dân. Người làng An Xá vẫn còn giữ nguyên ký ức về mảnh đất nơi đã sinh ra một vĩ nhân. 

Tháng 11-2004, Đại tướng về thăm quê lần cuối


Ngôi nhà nhỏ của một vĩ nhân ảnh 2
Người dân Quảng Bình đến thắp hương tại nhà lưu niệm

Ngôi nhà nhỏ của một vĩ nhân ảnh 3
Lúc ngôi nhà được phục dựng, địa phương muốn dùng gỗ lim, nhưng Đại tướng nhất định nói “không”, mà chỉ đồng ý làm bằng gỗ vườn ở địa phương

Ngôi nhà nhỏ của một vĩ nhân ảnh 4
Cổng vào ngôi nhà của Đại tướng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, mộc mạc và gần gũi

Ngôi nhà nhỏ của một vĩ nhân ảnh 5
Ông Võ Đại Hàm, người cháu họ của Đại tướng đã trông coi, gìn giữ ngôi nhà suốt hơn 30 năm qua kể: Năm 1947, giặc Pháp đốt cháy trụi ngôi nhà cũ của gia đình Đại tướng. Năm 1977, ngôi nhà được gia đình và chính quyền địa phương phục dựng nguyên trạng trên nền đất cũ

Ngôi nhà nhỏ của một vĩ nhân ảnh 6
Trong ngôi nhà, hầu như những hình ảnh, những cuốn sách đáng nhớ nhất
về cuộc đời Đại tướng vẫn được lưu giữ cẩn thận

Ngôi nhà nhỏ của một vĩ nhân ảnh 7
Dòng Kiến Giang vẫn êm đềm trôi, nhưng lòng người Lệ Thủy đang nghẹn lại