Ngoại tình, gia đình bất hạnh

ANTĐ - Anh đã diễn quá xuất sắc vai một người chồng tốt để giờ đây niềm tin, sự tôn trọng của tôi về anh hoàn toàn sụp đổ. Tôi chết lặng người khi biết được sự thật cay đắng, nằm ôm con mà nước mắt lã chã rơi, tôi không biết mình đã phạm phải sai lầm gì để giờ đây phải đối diện với nỗi đau quá lớn này?

Hạnh phúc mong manh

Tình cờ phát hiện ra chồng có mối tình vụng trộm với người đàn bà khác trong thời gian mình đi công tác, chị Thu Vân, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng đã suy sụp hoàn toàn. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị Vân tâm sự: “Chúng tôi yêu nhau khi còn là sinh viên đại học.

Vượt qua biết bao trở ngại cuối cùng tình yêu của chúng tôi cũng đến được bến bờ hạnh phúc. Rồi hạnh phúc được nhân lên gấp bội khi tôi sinh bé trai đầu lòng, và cũng trong thời gian này anh được điều về làm trưởng phòng kỹ thuật chi nhánh công ty ở Hà Nội. Nhưng rồi, cách đây chưa lâu, cơ quan quyết định cử tôi đi tập huấn ở TP.HCM 1 tháng. Được sự động viên của anh, tôi yên tâm để con ở nhà cho anh chăm sóc. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp một người chồng mẫu mực đến thế”.

Nếu không vì nhớ chồng con mà quyết định về Hà Nội sớm hơn dự định, có lẽ chị khó lòng phát hiện ra sự phản bội của chồng. Chị Vân nghẹn ngào: “Vừa xuống sân bay tôi vội vã bắt xe về nhà, nhưng vừa đẩy cửa bước vào, tôi choáng váng thấy anh và một người phụ nữ bước vội ra khỏi phòng ngủ với quần áo xộc xệch. Tôi không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình. Hoá ra đằng sau sự tận tụy, vun vén cho gia đình, sống đầy trách nhiệm với vợ con của anh là mối tình vụng trộm với người đàn bà khác. Và đáng sợ nó đã kéo dài suốt 3 năm, kể từ những chuyến công tác xa nhà… Tôi rất muốn tha thứ cho anh ấy vì không muốn con tôi sống trong cảnh không có cha nhưng không biết làm thế nào để xoá được hình ảnh chồng đang ôm ấp với người phụ nữ khác trong chính ngôi nhà của mình…”.

Khi một trong hai người có những phút “ngoài chồng, ngoài vợ”, phần lớn, không khí gia đình rơi vào tình trạng căng thẳng. Và chuyện có nên tha thứ hay không vẫn là câu hỏi khó đối với những người trong cuộc. Trong xu thế phát triển hiện nay, nhiều cặp vợ chồng vì công việc mà phải sống xa gia đình. Chính những chuyến công tác xa nhà, những ngày tháng thiếu hơi ấm của người bạn đời đã khiến cả 2 nảy sinh những khao khát muốn bù đắp khoảng cách ấy từ người thứ 3. Đôi khi động cơ ngoại tình của những cặp vợ chồng sống trong sự xa cách thường xuyên không phải bắt nguồn từ sự thờ ơ, vô trách nhiệm của người bạn đời mà đơn giản bởi họ đã không vượt qua được những cám dỗ khi sống trong cảnh cô đơn, thiếu sự chia sẻ về mọi mặt của người mà mình thương yêu.

Tìm kiếm sự tha thứ

Khác với trường hợp của chị Vân, chị Nguyễn Thu Hà, nhân viên kế toán cho một công ty liên doanh chia sẻ: “Tôi mới cưới chồng cách đây 9 tháng. Chưa đầy 1 tháng sau ngày kết hôn, chồng tôi phải đi Thượng Hải 6 tháng công tác theo sự điều động của công ty. Do vợ chồng tôi chưa có con, tôi lại sống một mình trong căn hộ chung cư rộng thênh thang nên đôi lúc cảm thấy trống trải, cô đơn.

Tuy ngày nào vợ chồng tôi cũng gọi điện cho nhau nhưng điều đó cũng không lấp đầy được khoảng cách. Nhiều lúc, tôi thấy tủi thân và chạnh lòng khi nhìn bạn bè và những cặp vợ chồng xung quanh mình đi đâu cũng có đôi, có cặp. Họ thì con bồng, con bế đưa nhau đi ăn, đi chơi cuối tuần, còn tôi mang tiếng có chồng nhưng lúc nào cũng thui thủi một mình một bóng. Chính vì không vượt qua được sự cô đơn nên tôi đã ngoại tình với một đồng nghiệp cùng cơ quan. Dù cảm thấy tội lỗi nhưng tôi phải nói ra sự thật với chồng mình… và rất muốn tìm ở anh sự tha thứ…”.

Bà Lê Thị Tuý, chuyên gia tư vấn tâm lý, Trung tâm Tư vấn tuổi trẻ hạnh phúc Việt Nam cho biết: “Khi vợ chồng luôn ở cạnh nhau đương nhiên sẽ dễ dàng chia sẻ về mặt tình cảm nhưng không có nghĩa sự xa cách sẽ khiến các cặp vợ chồng sinh ra ngoại tình, nếu bản thân mỗi cá nhân đã tồn tại những khúc mắc khó giải quyết trước đó. Với nhiều cặp vợ chồng, đôi khi xa cách còn làm tăng thêm nỗi nhớ nhung và tình yêu mà họ đã dành cho nhau nếu họ thực sự có lòng tin và tình yêu bền chặt.

Nếu một ngày bỗng bạn phát hiện ra người mà bạn thương yêu nhất đã thay lòng đổi dạ thì đừng vội tuyên bố: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh (chị)!”. Hãy để cơn sốc tình cảm lắng xuống và suy nghĩ xem mình sẽ phải hành động ra sao. Nếu cuộc hôn nhân của bạn chỉ là trên giấy tờ, đã từ lâu mỗi thành viên trong gia đình nhìn về một hướng khác nhau, và ngoại tình chỉ là cái “cớ” để cắt đứt hẳn quan hệ tình cảm vốn chẳng lấy gì làm mặn mà thì hãy giải phóng cho cả hai. Còn nếu bạn muốn cứu hạnh phúc cho gia đình thì hãy hành động theo lý trí”.

Tuy nhiên có nhiều cặp vợ chồng, dù đã chấp nhận tha thứ nhưng mỗi khi có mâu thuẫn, họ nhắc lại chuyện cũ, làm cho “kẻ phạm tội” luôn phải ý thức về tội lỗi và mức độ “xấu xa” của mình. Như thế, cuộc sống gia đình sẽ thêm ngột ngạt và không thoát được nguy cơ đổ vỡ. Nhưng với những người có máu trăng hoa “chính hiệu” thì việc tha thứ sẽ là chuyện không cần thiết. Do đó, khi phải đối mặt với chuyện ngoại tình, người trong cuộc cần nhìn nhận rõ vấn đề để có cách xử lý phù hợp.