Ngoại hạng Anh: M.U và Chelsea níu chân nhau, Arsenal trở lại ngôi đầu

ANTĐ - Trận đấu tâm điểm của vòng 19 Ngoại hạng Anh giữa M.U với Chelsea khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi (0-0), trong khi Arsenal vượt qua AFC Bournemouth (2-0) để trở lại dẫn đầu trên bảng xếp hạng. 

Nếu chỉ nhìn vào kết quả, HLV của M.U, Louis van Gaal chỉ còn cách “chiếc máy chém” một đoạn ngắn. Ở 2 trận đấu được cho là có ý nghĩa quyết định tới tương lai, gặp Stoke và Chelsea, chiến lược gia người Hà Lan không có chiến thắng nào. Sau thất bại (0-2) tại Britannia vào cuối tuần trước, Quỷ đỏ phải chia điểm trong trận đấu không có bàn thắng nào được ghi với The Blues. Điều đó có nghĩa chuỗi không thắng của M.U đã nối dài lên con số 8.

Các cầu thủ M.U đã chiến đấu hết mình vì Van Gaal

Tuy nhiên, tinh thần cũng như lối chơi mà các cầu thủ M.U thể hiện ở Old Trafford sáng nay (29-12) là điểm cộng cho Van Gaal, nếu BLĐ Quỷ đỏ đặt HLV này lên bàn cân. Trong cuộc so tài với đồng hương Hà Lan, Guus Hiddink, người cũng đang khát khao tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở lần thứ hai dẫn dắt Chelsea, Van Gaal cho thấy những dấu hiệu tích cực, cả về tinh thần cũng như lối chơi.

Ở trận đấu vừa qua, Van Gaal đưa ra 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Sau khi bị đày lên băng ghế dự bị ở Britannia, đội trưởng Wayne Rooney, Bastian Schweinsteiger (mãn hạn án treo giò) và Morgan Schneiderlin đã trở lại. Đây chính là những nhân tố mang lại sự cơ động cho Quỷ đỏ, đặc biệt là tại khu vực giữa sân. Hàng phòng ngự của M.U cũng chơi khá chắc chắn. Vấn đề với Van Gaal giờ đây có lẽ chỉ còn trên hàng tấn công, nơi Quỷ đỏ cần một cầu thủ nhạy cảm hơn trong khâu ghi bàn.

Ozil chói sáng giúp Arsenal trở lại ngôi đầu bảng

Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Chelsea cũng chiến đấu hết mình vì Hiddink và cho chính bản thân vị trí của họ trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng tháng 1 sắp mở cửa trở lại. Dù vậy, cũng giống như tình hình diễn ra ở Old Trafford, yếu kém trên hàng tấn công khiến họ không thể tìm kiếm được bàn thắng tại “Nhà hát của những giấc mơ. Một tỷ số hòa dẫu sao cũng là kết quả làm hài lòng cả M.U và Chelsea ở thời điểm này.

Trong khi đó, màn trình diễn chói sáng khác của Mesut Ozil giúp Arsenal đánh bại AFC Bournemouth 2-0 để tạm thời trở lại dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League. Ozil đã có đường chuyền “dọn cỗ” để Gabriel ghi bàn thắng mở tỷ số trước lúc trực tiếp ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội bóng thành London. Với chiến thắng này, thầy trò Arsene Wenger nhanh chóng quên đi thảm bại 0-4 tại Southampton trước đó vài ngày, song họ lại đứng trước vấn đề khác: đó là sự phụ thuộc quá lớn vào Ozil.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Tottenham giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 2-1 tại Watford, qua đó vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, chỉ còn ít hơn 4 điểm so với đội đầu bảng Arsenal. Kết quả này giúp các đội bóng của London thống trị ở nhóm dẫn đầu, trong lúc Manchester đang có dấu hiệu tụt lại phía sau.