Ngoại hạng Anh lép vế ở Champions League

ANTD.VN - 3 trong số 4 đại diện của Ngoại hạng Anh đã bảo đảm tấm vé tham dự vòng knock-out Champions League trước lúc bước vào lượt trận cuối cùng của vòng bảng, nhưng không ai trong số họ tiềm năng có thể tiến sâu tại giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa này.

Leicester City cán đích ở ngôi đầu bảng nhưng không giúp người hâm mộ Ngoại hạng Anh lạc quan hơn

Thay cho các tên tuổi lớn, Leicester City trở thành lá cờ đầu của Premier League tại Champions League. Đoàn quân của HLV Claudio Ranieri bất bại sau 5 lượt trận, giành được 13 điểm và bảo đảm tấm vé ở giai đoạn hai với vị thế là đội dẫn đầu bảng G.

Tuy nhiên, bữa tiệc ăn mừng thành tích lần đầu tiên giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp của Leicester City không giúp giới hâm mộ bóng đá Anh vui hơn, bởi chờ đợi “Bầy Cáo” tại vòng knock-out được dự báo sẽ là đối thủ rất mạnh. Liệu may mắn có thể đến với thầy trò Ranieri một lần nữa?

Leicester City nhiều khả năng là đại diện duy nhất của Ngoại hạng Anh cán đích ở ngôi số 1 tại vòng đấu bảng. Đội bóng được đặt nhiều kỳ vọng nhất là Man City chắc chắn chỉ đứng ở vị trí số 2 tại bảng C sau khi bị Borussia Mönchengladbach thủ hòa 1-1.

Với kết quả này, đội quân của Pep Guardiola chỉ giành được 8 điểm từ 5 trận, ít hơn 4 điểm so với Barcelona (12 điểm) trong lúc chỉ còn 1 lượt trận phía trước.

Đại diện khác của Premier League, Arsenal đã để tuột khỏi tay ngôi số 1 tại bảng A một cách đáng tiếc vào tay PSG, đội có cùng 11 điểm nhưng vươn lên dẫn đầu nhờ thành tích đối đầu trực tiếp tốt hơn.

Đây nhiều khả năng là thứ hạng cuối cùng bởi PSG sẽ được trở về sân nhà tiếp đón Ludogorets tại lượt trận cuối cùng, còn Arsenal thi đấu trên sân của Basel. Một cơn địa chấn trên đất Pháp là khả năng rất khó xảy ra.

Trong khi đó, gương mặt khác của Anh là Tottenham phải dừng chân ở vòng bảng, bất chấp họ được đánh giá rất cao lúc ban đầu. Đội bóng của thành London từng vui mừng bao nhiêu khi họ rơi vào bảng E, bảng đấu chỉ có Monaco, Leverkusen và CSKA Moscow, thì giờ họ thất vọng bấy nhiêu.

Tuy nhiên, đó là kết quả phản ánh đúng cục diện cuộc đua bởi Tottenham chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng trong 5 trận (đánh bại CSKA Moscow trên đất Nga). Hy vọng giờ đây của Tottenham chỉ là tấm vé vớt xuống đua tranh tại Europa League.

Không loại trừ khả năng, Ngoại hạng Anh có thể không có đại diện nào tại tứ kết, một bước lùi khác của giải VĐQG hấp dẫn nhất châu Âu ở Champions League kể từ lúc Chelsea lên ngôi vào mùa hè năm 2012.