Ngoại binh ăn Tết Việt

ANTĐ - Quỹ thời gian nghỉ không dài, trong khi tiền thưởng Tết eo hẹp nên phần đông ngoại binh ở V-League chọn ở lại Việt Nam chứ không hồi hương trong dịp này.

Ngoại binh ăn Tết Việt ảnh 1
Các ngoại binh V-League rất thích thú với Tết cổ truyền tại Việt Nam

Số lượng ngoại binh mà V-League 2014 đang sở hữu tương đối đông, với 40 cầu thủ, tới từ 22 quốc gia. Trong đó, hầu hết đến từ châu Phi (Nigeria, Cameroon, Senegal, Trinidad & Tobago, Bờ Biển Ngà…), những quốc gia có văn hóa khác biệt với Việt Nam. So với những năm trước, năm nay, do tiền thưởng Tết không nhiều, thời gian nghỉ lại không dài nên số lượng các ngoại binh ở lại Việt Nam ăn Tết rất đông.  Ở Thanh Hóa lúc này, Nastja Ceh được coi như một biểu tượng. Tiền vệ hào hoa người Slovenia chắc chắn là một trong những người hạnh phúc nhất, khi phong độ tuyệt vời của anh đang giúp Thanh Hóa có những khởi đầu thuận lợi tại mùa giải năm nay. Với Ceh, đây là lần thứ 2 anh có cơ hội được ăn Tết Việt Nam. Nhưng nếu như cái Tết năm ngoái, khi mới ký hợp đồng với Thanh Hóa, Ceh còn bỡ ngỡ, thì năm nay, mọi thứ đã trở nên quen thuộc hơn. Nhiều đồng đội cũng lên lịch đưa anh đi chọn đào, quất về chơi như một người Việt đích thực. “Thật thú vị, tôi đã từng đón năm mới ở nhiều nơi nhưng chắc chắn Tết ở Việt Nam là một trong những nơi khiến tôi thích thú nhất”, Nastja Ceh chia sẻ.  Timothy cũng là một trong những cầu thủ “chịu khó” ở lại Việt Nam nhất trong dịp Tết. Năm ngoái, khi còn khoác áo Ninh Bình, tiền đạo người Nigeria cũng đã trải qua một cái Tết ở cố đô. Năm nay, khi về HAGL đầu quân, Timothy cũng chọn ở lại phố Núi để đón năm mới cùng các đồng đội. Anh cho rằng đó sẽ là một trải nghiệm mới để cảm thấy Tết Việt ngày một thân thương, gần gũi hơn với mình. Không như những ngoại binh trên, Hector năm nay sẽ được hưởng không khí Tết ở Thủ đô Hà Nội, thay vì Vinh như mọi năm. Việc chuyển tới HN T&T thi đấu từ SLNA giúp cầu thủ này có được nhiều hơn những trải nghiệm văn hóa ở một thành phố mà anh từng chia sẻ là “rất thú vị”. Năm nay, HN T&T thưởng Tết không nhiều, nhưng với Hector, việc được các đồng đội dẫn đi mua sắm, đi thăm thú các làng hoa, làng nghề trong những ngày nghỉ cũng đã là một phần thưởng quý giá cho những cống hiến xuất sắc của anh ở 2 vòng vừa qua trong màu áo mới. Nếu những cựu binh kể trên đã từng có trải nghiệm Tết ở Việt Nam, thì nhiều tân binh của V-League đang chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên trên dải đất hình chữ S. Đó là những Gomez (Đồng Nai), Valentic hay Borjan (Đà Nẵng)... Vì mới sang Việt Nam, nên tất cả đều dành thời gian để làm quen với môi trường mới chứ không trở lại quê nhà, vừa tốn kém vừa mất công sức. Những cầu thủ trên đều để lại ấn tượng nhất định sau khi ra mắt đội bóng mới nên lãnh đạo các đội bóng đều muốn họ trải qua một cái Tết thật vui để tạo đà tâm lý cho chặng đường dài sắp tới. “Tôi được thông báo là  V-League đá 2 vòng rồi sẽ được nghỉ Tết. Quả thật tôi rất tò mò muốn được biết những ngày đón năm mới theo cách cổ truyền ở Việt Nam là như thế nào. Các đồng đội đều rất nhiệt tình hứa sẽ đưa tôi đi chơi để hiểu rõ hơn về đất nước của các bạn. Tôi thật sự hào hứng”, tân binh Gomez của Đồng Nai nói.