Ngõ nhỏ không còn yên tĩnh

ANTĐ - “Ngõ nhỏ” cắt ngang “Phố nhỏ” Vĩnh Phúc (thuộc tổ dân phố số 10 phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) tạo nên một ngã tư, bên số chẵn ngõ 46, bên lẻ ngõ 107. Gần đây, hai tụ điểm “nóng” mới xuất hiện đã phá đi cảnh quan văn hóa, làm cho cuộc sống của người dân không còn yên tĩnh.
Cuối ngõ 40, bên số lẻ là một siêu thị, bàn ghế, hàng quán, xe máy chiếm hết vỉa hè, một phần lòng  đường. Đối diện bên số chẵn một hàng thịt nướng rong, song chủ hàng ngang nhiên chiếm góc đường bày tủ, bàn, lò nướng bán hàng. Họ đã tạo nên một nút “cổ chai” cản trở giao thông, đặc biệt vào giờ “cao điểm”. Cần nói thêm, lò nướng vịt, khói quẩn vào các nhà dân sống xung quanh, khói mỡ ám vào tường, làm mất vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Giữa ngõ 107, mọc lên một cửa hàng chơi “X-Game Internet tốc độ cao”, tụ điểm thu hút học sinh trốn học chơi  suốt ngày. 12h đêm, nhà hàng vẫn phục vụ, đủ mọi lứa tuổi. Xe máy, xe đạp đỗ ngổn ngang chiếm hết lòng đường, ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông. Các cháu đến đây chơi nói năng bậy bạ, đánh chửi nhau mất trật tự an ninh, làm xấu diện mạo một tổ văn hóa mà bà con đã xây dựng từ nhiều năm nay.

Bà con tổ 10 rất mong các cơ quan chức năng phường Vĩnh Phúc có biện pháp tích cực, hữu hiệu để một số bà con có nhu cầu buôn bán, đảm bảo cuộc sống, không làm ảnh hưởng trật tự an ninh, cuộc sống thanh bình của một tổ dân phố văn hóa.