Ngỡ ngàng một ông bố có tới... 600 con ruột

ANTĐ -Do hiến tinh trùng cho chính phòng khám sinh sản của mình mà một nhà khoa học người Anh đã có tới 600 đứa con.

Một nhà khoa học người Anh là bố của 600 đứa trẻ sau khi sáng lập một phòng khám sinh sản và hứa hiến tặng tinh trùng cho kho dự trữ thông minh.

Nhà sinh vật học Bertold Wiesner đã cung cấp tinh trùng cho vợ của những người đàn ông vô sinh thuộc tầng lớp trung và thượng lưu, kể cả những người hoạt động trong cùng lĩnh vực.

Barry Stevens đang cầm trên tay bức ảnh người cha Bertold Wiesner
Barry Stevens đang cầm trên tay bức ảnh người cha Bertold Wiesner 

Vợ ông, bà Mary Barton sau đó đã tiêu hủy toàn bộ các bệnh án. Điều đó có nghĩa là phần lớn những người được thụ tinh tại đây và hàng nghìn trẻ sơ sinh con của họ sẽ không biết về thân thế gia đình thực sự và quan hệ máu mủ của chúng.

   

Barry Stevens ở Canada (trái) và David Gollancz ở London (phải) đều được thụ tinh tại phòng khám Barton và đã phát hiện ra Bertold Wiesner chính là người cha sinh hoc của họ.

Cả 2 người đàn ông đều được thụ tinh nhân tạo tại phòng khám này đã hoàn tất một nghiên cứu cho thấy có tới 2/3 số tinh trùng được hiến trong giai đoạn phòng khám hoạt động (từ đầu những năm 1940 tới giữa những năm 1960) đều là của Wiesner.

David Gollancz ước tính ông Wiesner đã hiến tinh trùng khoảng 20 lần mỗi năm, điều đó có nghĩa là ông có thể là bố của khoảng 300-600 đứa trẻ.