Nghiện game, sát hại đồng nghiệp cướp 500.000 đồng!

Vị sinh thành ra tên sát nhân giết hại, ném xác đồng nghiệp xuống sông đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, lập bập nhận tin con mình là kẻ sát nhân mà không thể tin nổi vào tin dữ đó.
>>>Giết đồng nghiệp, ném xác xuống sông Hồng/ Bắt hung thủ giết đồng nghiệp

Nghiện game, sát hại đồng nghiệp cướp 500.000 đồng!

Vị sinh thành ra tên sát nhân giết hại, ném xác đồng nghiệp xuống sông đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, lập bập nhận tin con mình là kẻ sát nhân mà không thể tin nổi vào tin dữ đó.
>>>Giết đồng nghiệp, ném xác xuống sông Hồng/ Bắt hung thủ giết đồng nghiệp

Không thể tin nổi vào những gì tai mình nghe được, hai vị sinh thành ra Trương Mạnh Quân (sinh năm 1979, ở phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhân viên kiểm ngân của một ngân hàng), kẻ đã giết hại anh là Nguyễn Hữu Tài rồi nhét xác nạn nhân vào bao tải, chở ra sông Hồng vứt đã gần như chết đi sống lại khi nghe hung tin.

Tên sát nhân Trương Mạnh Quân

Tên sát nhân Trương Mạnh Quân

Trương Mạnh Quân đã có vợ và hai con, sống cùng bố mẹ ở con ngõ nhỏ trên phố Minh Khai. Nơi Quân giết nạn nhân là trên tầng thượng của nhà mình, nơi đó hắn có dựng nhà tạm để làm nơi tập thể dục. Cầu thang bắc lên bằng những thanh sắt uốn hình chữ U cắm thẳng vào tường nên hàng ngày, ngoài Quân ra, thì gia đình hầu như không mấy ai lên đó. Cũng chính vì thế hắn ra tay sát hại, cho xác nạn nhân vào bao tải, đưa xuống mặt đất mà mọi người không hề hay biết.

Buổi chiều 6/2, Quân gọi đồng nghiệp cùng cơ quan là Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 1982, ở Hương Sơn, Hà Tĩnh) đến nhà riêng của mình. Cả hai leo lên tầng thượng để nói chuyện rồi sau đó xảy ra cãi vã.

Tại đây, Quân đã dùng xà beng đánh vào đầu làm Tài chết tại chỗ rồi cướp đi 1 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Gây án xong, chờ đến đêm, Quân cho xác nạn nhân vào bao tải, thòng dây đưa xác nạn nhân xuống đất rồi chở xe máy lên cầu Vĩnh Tuy, ném xác nạn nhân xuống sông Hồng.

Hành vi phạm tội của Quân đã được chính hắn khai nhận ban đầu tại cơ quan công an, nhưng hàng xóm và ngay cả bậc sinh thành ra hắn đã không thể tin nổi vào câu chuyện man dợ này.

Ngày 6/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Hà Nội điều tra làm rõ vụ giết người cướp tài sản xảy ra hồi 13h 30 ngày 28/1, bắt Trương Mạnh Quân (sinh năm 1979, ở Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng)

Là nhân viên kiểm ngân của một ngân hàng, do mâu thuẫn vay nợ, Quân gọi đồng nghiệp cùng cơ quan là Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 1982, ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đến nhà riêng của mình.

Tại đây, Quân đã dùng xà beng đánh vào đầu làm Tài chết tại chỗ rồi cướp đi 1 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Gây án xong, Quân cho xác nạn nhân vào bao tải, chở xe máy lên cầu Vĩnh Tuy, ném xuống sông Hồng.

Bố của Quân đã 70 tuổi, đang hứng đủ thứ bệnh gút, tiểu đường, xương khớp, nay lại phải hứng thêm tin dữ khiến ông gần như suy sụp. Ông nằm co ro trong tấm chăn, trông tiều tụy và chẳng buồn ăn uống gì kể từ khi biết tin con trai là kẻ giết người.

Mẹ của Quân thì chẳng dám ra đường mà nhìn mặt ai kể từ ngày biết tin con trai bà gây tội. Cả ngày bà chỉ dám ở trong nhà quanh quẩn chăm sóc chồng và đứa cháu nội mới 16 tháng tuổi. Bà lập bập kể, ông bà chỉ được mình Quân là con trai, lại là con út nên ngay từ nhỏ, vợ chồng ông bà cưng chiều Quân hơn cả.

Từ khi lên 10 tuổi, Quân đã mê mẩn với các trò chơi trên máy tính. Và cho đến khi đã có vợ, đã có hai mặt con, hắn vẫn không ngừng “đam mê” games. Học hết cấp ba, Quân theo nghề xây dựng rồi sau đó được bố xin cho vào làm ở một ngân hàng với công việc hủy tiền rách kiêm kiểm ngân.

Cầu thang dẫn lên tầng thượng, nơi Quân đã ra tay sát hại bạn thân của mình chỉ vì 500 ngàn đồng

Cầu thang dẫn lên tầng thượng, nơi Quân đã ra tay sát hại bạn thân của mình chỉ vì 500 ngàn đồng

Công việc ở ngân hành có thu nhập khá hơn chút đỉnh, nhưng cũng không đủ để chi cho trăm thứ khi mà vợ hắn thu nhập cũng chỉ được hơn 1 triệu đồng/ tháng. Dù vậy, Quân vẫn không thể bỏ được “niềm đam mê” của mình. “Hơn 20 năm, nó chỉ suốt ngày cắm đầu vào chơi điện tử. Nhiều đêm, 1-2 giờ sáng nó mới mò về. Nó còn đi bán cả máu để lấy tiền chơi điện tử”, mẹ Quân thở dài chia sẻ.

Sự việc được mẹ Quân phát hiện khi nhiều lần thấy tay con có dán băng. Cố gặng hỏi thì Quân cáu kỉnh cho biết hắn đã đi bán máu để lấy tiền chơi điện tử. Không thể bảo ban được đứa con trai đã làm bố của hai đứa con, cha mẹ Quân đành ngậm ngùi cho qua chuyện.

Quân tỏ ra khá “gàn” khi còn nhất nhất đòi đặt tên con là Trương Mạn Ngọc và Trương Vô Kỵ. Cả nhà đều cho rằng Quân vì quá mải mê vào thế giới ảo trong games mà tinh thần vì thế cũng bị ảnh hưởng. Bỏ qua lời khuyên răn của cả nhà, Quân vẫn trốn vợ đi chơi games.

Quen với anh Nguyễn Hữu Tài (29 tuổi, quê ở Hà Tĩnh), cũng là nhân viên kiểm ngân ở cùng cơ quan, mẹ Quân cho hay, cả hai chơi với nhau khá thân. Khi chưa có chỗ ở, anh Tài còn đến ở tạm trên tầng thượng nhà Quân (nơi hắn dựng tạm làm chỗ tập thể dục) gần một tháng. Sau khi giết bạn, Quân cũng phá luôn cái chỗ ở tạm bợ đó rồi đem chuyện mình vừa giết người kể với mẹ vào rạng sáng mùng 4 Tết.

“Nó dặn bố mẹ và vợ rồi sang bên nhà bác họ bên cạnh. Nó nhờ bác một số điều và nói sẽ ra đầu thú vào buổi sáng”, mẹ Quân vừa khóc vừa kể lại.

Nghe con thú tội, đôi vợ chồng già không thể đứng vững. Ông bà không hiểu nổi con mình vì sao có mỗi khoản nợ 500.000 đồng mà sát hại cả người bạn theo cách dã man đến vậy...

Theo N.T

Vietnamnet