Nghĩa tình Việt Nam giữa tâm chấn Myanmar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong buổi chiều đầy xúc động tại Thủ đô Naypyidaw, Bộ Phúc lợi xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar đã tổ chức Lễ Tri ân các đoàn cứu trợ quốc tế đến từ năm quốc gia Đông Nam Á: Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines. Đây là những lực lượng phản ứng nhanh, có mặt tại hiện trường sớm ngay sau trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển miền Trung Myanmar.

Đại diện Chính phủ Myanmar – Tiến sĩ Soe Win, Bộ trưởng Bộ Phúc lợi xã hội, cứu trợ và tái định cư – đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các quốc gia láng giềng đã kịp thời chia sẻ, hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần. Ông khẳng định: “Sự hiện diện của các đoàn cứu trợ là minh chứng rõ ràng cho tình đoàn kết khu vực. Chúng tôi đặc biệt trân trọng những nỗ lực không quản khó khăn của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn trong những ngày qua.”

Sau 8 ngày triển khai công tác cứu hộ tại hiện trường, Đoàn cứu trợ của Bộ Công an Việt Nam đã ghi dấu ấn bằng tinh thần quả cảm và sự tận tâm. Các cán bộ, chiến sĩ của đoàn đã tìm thấy và bàn giao 7 thi thể nạn nhân, phối hợp cùng các đoàn quốc tế khác đưa thêm 7 thi thể khác về với gia đình. Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ chuyên môn, đoàn Việt Nam còn mang theo tình cảm ấm áp từ quê nhà để chia sẻ với người dân Myanmar.

Trong sáng cùng ngày, Đoàn cứu trợ Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm hỏi, trao quà cho các bệnh nhân bị thương nặng do động đất tại hai bệnh viện dã chiến. Điểm dừng chân đầu tiên là Bệnh viện 100 giường đặt tại Sân vận động Shwe Kyarpin, thị trấn Zabuthiri, nơi đang tiếp nhận 96 bệnh nhân. Tiếp theo là Bệnh viện dã chiến 60 giường tại quận Pyinmana với 48 bệnh nhân.

Đại tá Kyaw Myo Tun, chỉ huy Bệnh viện dã chiến tại Zabuthiri xúc động chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của đoàn Việt Nam. Các bạn không chỉ đến với chúng tôi bằng thiết bị và thuốc men, mà còn bằng cả trái tim. Những món quà được trao tận tay từng bệnh nhân là hình ảnh khiến chúng tôi không thể nào quên.”

Tổng cộng, đoàn cứu trợ Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng gần 3 tấn hàng hóa thiết yếu cùng số tiền quyên góp khoảng 20 triệu Kyat Myanmar – tất cả đều được đóng góp từ thành viên trong đoàn và một số nhà hảo tâm trong nước.

Kết thúc buổi lễ, đại diện phía Myanmar chính thức thông báo chuyển sang giai đoạn tái thiết sau khi hoàn tất công tác tìm kiếm cứu nạn. Trong giây phút khép lại một hành trình đầy gian khó, nhưng cũng rực sáng tình người, những bước chân lặng lẽ của đoàn Việt Nam để lại trong lòng người dân Myanmar sự ấm áp, sẻ chia và hy vọng.