Một mình đi xe đạp rong ruổi khắp nơi tìm hài cốt đồng đội

Một mình đi xe đạp rong ruổi khắp nơi tìm hài cốt đồng đội

ANTĐ - rong hai cuộc chiến tranh ông là người anh hùng ẩn danh với biệt danh “Tư Hổ”, dù hoạt động bí mật trong lòng địch nhưng  luôn gắn liền với những chiến công lẫy lừng của lực lượng An ninh T4 khu Sài Gòn - Gia Định, đây là quãng đời binh nghiệp hùng tráng của ông. Nhưng khi hòa bình, ông sống ẩn mình bình dị, và âm thầm làm cái công việc “không ai khiến”, ấy là đi tìm hài cốt và thân nhân của những đồng đội đã hy sinh. Ở tuổi 84, ông lão với dáng người nhỏ bé nhưng vẫn minh mẫn và dẻo dai ấy vẫn đạp xe hàng trăm cây số đi khắp các tỉnh để đưa những đồng đội về với lòng đất quê hương.
Bất tử trong lòng đất Mẹ

Bất tử trong lòng đất Mẹ

ANTĐ - Biết bao dũng sỹ Điện Biên đã viết nên những trang sử bất tử để cho thế hệ hôm nay vui trong từng mùa hoa thơm quả ngọt. Những trận đánh Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam, Đồi A1... giờ mở ra điệu xòe hoa cho ngày vui không dứt.

Không dựa vào “nhà ngoại cảm” để tìm hài cốt liệt sĩ

Không dựa vào “nhà ngoại cảm” để tìm hài cốt liệt sĩ

ANTĐ - Trao đổi với báo chí, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Bộ chưa bao giờ phối hợp với các nhà ngoại cảm để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh. Bộ Quốc phòng khuyến cáo người dân không nên tin lời các “nhà ngoại cảm” vì đã có một số người lợi dụng để trục lợi.

Cần nghiêm trị những kẻ bịp bợm

Cần nghiêm trị những kẻ bịp bợm

ANTĐ - Dư luận đang đặc biệt quan tâm thông tin báo chí phản ánh một số nhà ngoại cảm có dấu hiệu bịp bợm trong quá trình tìm kiếm mộ liệt sỹ gây bức xúc lớn trong cộng đồng. Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề của xã hội cho biết:

Thắp nến tri ân

Thắp nến tri ân

ANTĐ - Tối qua 26-7, tại nghĩa trang Mai Dịch (Mai Dịch – Cầu Giấy), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an cùng một số đơn vị đã phối hợp tổ chức Lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ  (27-7-1947/27-7-2013).
Không để đồng đội cô đơn

Không để đồng đội cô đơn

ANTĐ - 83 tuổi - ở cái tuổi xưa nay hiếm nhẽ ra phải được nghỉ ngơi, nhưng ông Phạm Văn Quỹ, ở xã Lam Hạ (Phủ Lý - Hà Nam) vẫn ngày ngày ra nghĩa trang liệt sỹ chăm sóc từng ngôi mộ một cách chu đáo, công việc ấy ông đã làm tròn 30 năm nay.

Tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Tri ân các Anh hùng liệt sỹ

ANTĐ - Thiết thực hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2013), Công an thị trấn Liên Quan (huyện Thạch Thất, Hà Nội) vừa ra quân dọn vệ sinh, chỉnh trang môi trường tại nghĩa trang Liệt sỹ thị trấn.
Sẽ có Nhà tang lễ quốc gia

Sẽ có Nhà tang lễ quốc gia

ANTĐ - Sở QH-KT Hà Nội vừa đề xuất UBND TP địa điểm xây dựng nghĩa trang quốc gia. Theo đó, Sở QH-KT đã đề xuất 2 địa điểm xây dựng nghĩa trang quốc gia gắn với hai trục giao thông lớn của TP. 
Tìm kiếm thành công mộ 2 liệt sĩ qua nghĩa trang trực tuyến

Tìm kiếm thành công mộ 2 liệt sĩ qua nghĩa trang trực tuyến

ANTĐ - Dự án Nghĩa trang liệt sĩ trực tuyến của Mạng Việt Nam go.vn (http://trian.go.vn) đã tiến hành xác minh và tìm kiếm thành công mộ liệt sĩ Hà Huy Hiếu và Nguyễn Xuân Giai tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào. Sau hơn 40 năm xa cách, hai liệt sĩ đã được trở về với quê hương, gia đình.
Khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Hòa

Khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Hòa

ANTĐ - Sau 6 tháng khẩn trương thi công, Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ đã được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. Dự lễ cắt băng khánh thành có đại diện lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ, Đại tá Đào Lê Bình – TBT Báo ANTĐ cùng cán bộ, nhân dân địa phương.
Khánh thành Nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ

Khánh thành Nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, ngày 25 và 26-7, VietinBank sẽ phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khánh thành nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ và cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ yên nghỉ tại nghĩa trang này.
Vì các anh vẫn nằm nơi rừng xanh núi đỏ

Vì các anh vẫn nằm nơi rừng xanh núi đỏ

ANTĐ - Chiến tranh đã lùi vào quá khứ mấy chục năm, nhưng vẫn còn hơn 200.000 liệt sỹ chưa được tìm thấy hài cốt; trong số 900.000 hài cốt liệt sỹ đã được quy tập vào nghĩa trang, 1/3 số đó vẫn  là liệt sỹ vô danh. Đó là những nỗi niềm trăn trở đau đáu của những cựu chiến binh suốt mấy chục năm qua. Để hôm nay,  họ lại tìm đến với nhau để cùng với xã hội tri ân những người đã ngã xuống. Và Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam đã ra đời, vì thế.
Quảng Trị, ngoảnh lại 40 năm

Quảng Trị, ngoảnh lại 40 năm

ANTĐ - Bây giờ là tháng Tư lịch sử. Người Quảng Trị đang náo nức kỷ niệm 40 năm ngày quê hương giải phóng...