Nghĩ vợ có người thứ ba, không cho "quan hệ", chồng liền ra tay sát hại dã man

ANTD.VN - Cho rằng vợ có người thứ ba, khi Cường đòi yêu thì bị vợ từ chối, cơn ghen nổi lên, Cường liền ra tay sát hại vợ dã man...

Đối tượng Cường tại cơ quan công an

Ngày 6-6, CQĐT  CATP Yên Bái, tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khắc Cường (SN 1986, trú tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đề điều tra về hành vi “Giết người”.

Khoảng 7h sáng 2-6, Công an xã Giới Phiên, TP Yên Bái nhận được tin báo của bà Phùng Thị H (SN 1979, trú tại thôn 2, xã Giới Phiên) về việc chị Phùng Thị Q (SN 1992, trú tại thôn Gò Bông, xã Minh Quân – em gái bà H và là vợ của Cường), tử vong bất thường tại buồng ngủ nhà bà H.

Ngay sau đó, lưc lượng CATP Yên Bái đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường  phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái và Trung tâm Pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, trước đó, Cường và vợ có mâu thuẫn. Tức giận, chị Q cùng con trai đã đến nhà chị gái là Phùng Thị H để ở nhờ. Khoảng 11h30 ngày 1-6, Cường chạy xe máy chở theo con gái đến nhà bà H để gặp vợ nói chuyện và ngủ qua đêm tại đây.

Khi nằm trên giường, Cường bực tức vì nghi ngờ vợ quan hệ với người khác. Đúng lúc đó có cuộc điện thoại đến, chị Q cầm theo điện thoại đi vào nhà vệ sinh nghe. Cường đi theo nhưng do nhà vệ sinh có cửa nên không vào được.

Khoảng 5 phút sau, Cường kéo vợ vào buồng, đòi quan hệ nhưng chị Q không đồng ý. Bức xúc, Cường đã đánh và dùng tay bóp cổ vợ, ấn xuống giường. Nghĩ vợ chưa chết, hắn tiếp tục lấy sợi dây rút trong cạp quần, luồn vòng quanh cổ chị Q thít mạnh và giữ cho đến khi nạn nhân tử vong.

Chờ đến gần sáng, Cường rời khỏi hiện trường, tìm cách giấu sợi dây rồi về nhà mình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cùng ngày, CATP Yên Bái đã triệu tập Nguyễn Khắc Cường để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận chính anh ta là kẻ thủ ác, gây ra cái chết cho vợ mình.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.