Nghĩ và làm

ANTĐ - Có đến 95% thanh niên, đầu óc cho rằng tính trung thực quan trọng hơn giàu có. Nhưng 30-40% lại sẵn sàng thò tay tham nhũng, hối lộ nếu có lợi cho mình.

- Ông moi đâu ra số liệu “giật mình” thế?

- Kết quả khảo sát ở 11 tỉnh, thành nước ta do Tổ chức Hướng tới minh bạch cùng Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng vừa mới công bố.

- Cụ thể thế nào, chắc lại là đám trẻ vô công rỗi nghề?

- Hầu hết số thanh niên được hỏi nhận thức rõ hối lộ, tham nhũng có hại với thế hệ trẻ. Song 25% có học vấn cao lại nghĩ rằng lừa dối và vi phạm pháp luật thì dễ giàu, thành đạt hơn trung thực.

- Chết thật, tóc xanh mà đã nghĩ “tối” như vậy. 

- Thực tế cuộc sống là “trường học” mà. Gần một nửa số được hỏi đều chấp nhận lót phong bì trong bệnh viện; 38% sẵn sàng gian lận để thi đỗ. 33% sẽ đi hối lộ để chạy việc tốt.

- Đáng báo động thật. Rõ ràng là môi trường xã hội tạo ra hoàn cảnh đẩy lớp trẻ vào. Muốn giữ trung thực mà chung quanh thì vòi vĩnh, đút lót chẳng hóa ra là kẻ “tự kỷ” à?

- Đáng lo sợ là đầu óc nghĩ một đằng, tay lại hành động một nẻo. Lỗi đâu phải ở lớp trẻ, chúng cứ nhìn lớp trước như ông, như tôi mà làm theo.

- Thú thật, nhiều lúc mình cũng nghĩ một đằng, làm một nẻo. Nói một đằng, làm… nhiều nẻo, cho nên “trên bảo dưới không nghe”.