Hoàng Xuân Vinh: "Khi bắn phát súng quyết định, tôi nghĩ về triệu người dân Việt Nam"

Hoàng Xuân Vinh: "Khi bắn phát súng quyết định, tôi nghĩ về triệu người dân Việt Nam"

ANTD.VN - Tối 14-8, "người hùng" Hoàng Xuân Vinh - 1HCV, 1HCB, 1 kỷ lục Olympic Rio đã về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ. Chia sẻ về phát súng cuối đạt 10,7 điểm để giành HCV Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam, VĐV bắn súng Hoàng Xuân Vinh cho biết lúc đó anh đã nghĩ tới hàng triệu người dân Việt Nam, và đó là điểm tựa tinh thần giúp Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam lập nên kỳ tích.
Chile cầm chắc 3 điểm

Chile cầm chắc 3 điểm

ANTĐ - Nằm cùng một bảng có hai đối thủ quá mạnh là Hà Lan và Tây Ban Nha, cơ hội đi tiếp cho Chile và Australia là vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng, chắc chắn cả hai đội bóng này không đến World Cup để dạo chơi. Họ sẽ tận dụng trận ra quân để tích lũy điểm trước khi nghĩ tới những trận sau. 
Mất nhiều hơn được…

Mất nhiều hơn được…

ANTĐ - Không phục Ban Kỷ luật VFF khi “chỉ” treo giò 4 trận với Samson của Hà Nội T&T trong khi lại “treo” cầu thủ của mình đến hết giải, Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng dọa bỏ giải. Tức giận khi kiến nghị của mình không được VFF chấp thuận, ông Hùng tiếp tục dọa bỏ giải.
“Sao đổi ngôi” ở M.U

“Sao đổi ngôi” ở M.U

ANTĐ - Dù chưa đưa ra tuyên bố chính thức, mối tình được se duyên giữa ngôi sao người Anh và Manchester United gần như đã kết thúc. Câu chuyện để cựu cầu thủ Everton rời Old Trafford chỉ còn là vấn đề thời gian. 
Ảnh biếm họa: Ronaldo buồn là vì... Messi?

Ảnh biếm họa: Ronaldo buồn là vì... Messi?

ANTĐ - Đi tìm cho câu hỏi "Vì sao Ronaldo buồn?", rất nhiều giả thuyết được đặt ra nhưng nghe có vẻ kém thuyết phục. Tuy nhiên, có một trường hợp khiến nhiều người tin rằng đây mới là đáp án. Phải chẳng đó là Lionel Messi?
Công Vinh ở lại HN T&T thêm 3 năm

Công Vinh ở lại HN T&T thêm 3 năm

ANTĐ - Tưởng như đã hoàn toàn dứt tình với đội bóng Thủ đô khi không đạt được thỏa thuận, thì bất ngờ, vào sáng nay, 19-9, Công Vinh tuyên bố sẽ ở lại HN T&T thêm 3 năm, sau cuộc nói chuyện với ông “bầu” Đỗ Quang Hiển.