Nghị sỹ Nga mua nhà cũ của Hitler để... phá

ANTĐ - Căn nhà cũ của gia đình Hitler ở Braunau, một thị trấn gần biên giới Áo-Đức đã trở thành tâm điểm bàn tán khi một nghị sỹ của Nga muốn gom tiền mua lại và phá hủy.

 

Những thứ có liên quan đến phát xít không nên tồn tại trên đời này, đó là lý do mà “ông nghị” Frantz Klintsevich đưa ra cho việc kêu gọi tiền tài trợ để mua lại khu nhà cũ ở Áo, Gasthaus zum Pommer, nơi trùm phát xít Hitler đã được sinh ra và sống ở đó những ngày tháng đầu đời.

Tòa nhà Gasthaus zum Pommer hồi thế kỷ trước

Tòa nhà có giá 1,8 triệu bảng Anh hiện thuộc sở hữu công và chính quyền thị trấn đang tính biến nó thành chung cư. “Tôi muốn mua ngay lập tức nếu đủ tiền, nhưng tôi lại không có đủ”, ông Frantz Klintsevich nói với tờ Izvestia của Nga, “Nếu nhận được sự giúp đỡ tài chính, tôi sẽ mua nó và cho phá hủy”.

...và hiện nay

Tòa nhà Gasthaus zum Pommer được Bộ Nội vụ Áo thuê từ năm 1972, nhưng đã bỏ trống từ năm ngoái. Đáng nói là, hiện nó đã trở thành một địa điểm “hành hương” cho những kẻ quá khích và ủng hộ chủ nghĩa phát xít.

Tấm bia đá bên ngoài tòa nhà, ghi "Vì hòa bình, tự do và dân chủ, không bao giờ trở lại chủ nghĩa phát xít. Hàng triệu cái chết nhắc (chúng ta) điều đó"

Chính vì vậy, Frantz Klintsevich tin rằng người đứng đầu thị trấn sẽ rất hài lòng với kế hoạch của mình. Hiện Frantz Klintsevich vẫn chưa tập hợp được đủ tiền, nhưng ông đã nhận được sự ủng hộ của Đảng cộng sản Nga.