Nghị sĩ Anh: Gửi quân sang Ukraine sẽ không giải quyết được gì

ANTĐ - Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Ken Clarke đã lên tiếng phản đối việc chính phủ Anh gửi nhân viên quân sự đến đào tạo cho lực lượng quân đội Ukraine, để chiến đấu chống lại quân nổi dậy ở miền đông đất nước.

Ông Ken Clarke, nghị sĩ kỳ cựu của Đảng Bảo thủ Anh nói rằng cam kết của Thủ tướng David Cameron gửi quân đến huấn luyện cho binh sĩ Ukraine sẽ “không giải quyết được vấn đề gì”. “Cho dù quân đội chính phủ Ukraine được đào tạo thế nào đi chăng nữa thì lực lượng của Tổng thống Putin sẽ đánh bại họ chỉ trong một tuần”.

Ý kiến của ông Clarke sẽ chọc giận đến số 10 phố Downing (dinh thự của Thủ tướng Anh ở London) và có thể làm suy yếu các cam kết về gửi nhân viên quân sự đến Ukraine của ông Cameron.
Nghị sĩ Anh: Gửi quân sang Ukraine sẽ không giải quyết được gì ảnh 1Thành phố Mariupol được coi là điểm nóng tiềm năng trong cuộc xung đột Ukraine

Hôm 24-2, Anh cho biết 75 nhân viên quân sự sẽ được gửi đến Ukraine để đào tạo về y tế, tình báo, hậu cần và kỹ năng bộ binh, nhằm ngăn chặn sức ép từ Nga.

Tuy nhiên, ông Clarke, người đang có chuyến công tác tại Colombia lại nói với tờ Telegraph rằng: “Điều quan trọng là chúng ta phải ngăn chặn ông Putin. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đã nhận ra bản chất thực sự trong những việc làm của ông ấy. Tôi không chấp nhận việc dùng vũ lực quân sự để chia rẽ giáo phái và dân tộc ngay trước cửa nhà của chúng tôi".
"Xung đột quân sự không thể giúp đỡ được. Tôi không phản đối hoàn toàn việc đào tạo quân sự nhưng nó sẽ không giải quyết được gì, vì dù có được trang bị thế nào đi chăng nữa thì Hồng quân sẽ đánh bại quân đội Ukraine trong một tuần nếu họ muốn”.

Trong tuyên bố hôm 24-2, ông Cameron đã không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho lực lượng Ukraine nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng cần có một giải pháp ngoại giao trong cuộc xung đột.

Ông nói rằng, sẽ kêu gọi các biện pháp trừng phạt mạnh hơn nữa chống lại chính quyền của ông Putin, nếu quân ly khai tấn công thành phố ven biển Mariupol của Ukraine và Nga lấn sang lãnh thổ các quốc gia vùng Baltic.