ANTD.VN - Đối tượng tị nạn Syria dùng dao đâm chết người ở thành phố Villach của Áo đã tuyên thệ trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và bị cực đoan hóa trực tuyến, các nhà chức trách nước này ngày 16-2 cho biết.
Vụ tấn công xảy ra vào chiều 15-2 tại trung tâm thành phố Villach đã khiến một cậu bé 14 tuổi thiệt mạng và 5 người khác bị thương, trong đó có 3 người cần được chăm sóc đặc biệt.
Cảnh sát Áo phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao hôm 15-2
Trong buổi họp báo ngày 16-2, Bộ trưởng Nội vụ Gerhard Karner cho hay, thanh niên người Syria 23 tuổi, bị bắt chỉ 7 phút sau khi cảnh sát nhận được cuộc gọi đầu tiên. Qua điều tra ban đầu, anh ta bị cực đoan hóa khi tham gia môi trường Internet và lá cờ Nhà nước Hồi giáo (IS) đã được tìm thấy trong căn hộ của anh ta.
Ông Gerhard Karner bày tỏ sự buồn bã và đồng cảm với các nạn nhân, nói rằng: Trong những khoảnh khắc này, tâm lý tức giận và thịnh nộ cũng là điều dễ hiểu bởi kẻ tấn công đã đâm ngẫu nhiên những người vô tội ở thị trấn này.
Vụ tấn công khiến không ít cư dân bàng hoàng, lo lắng
Một số cư dân của Villach, sống bên sông Drava, cho biết họ chưa từng gặp mối đe dọa khủng bố. “Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy an toàn, nhưng giờ đây lại là một cảm giác khác. Tôi không chắc chắn như trước nữa”, ông Siegfried, một người dân địa phương cho biết.
Thống đốc bang Peter Kaiser đã cảm ơn một người đàn ông 42 tuổi, cũng là người Syria, làm việc cho một công ty giao đồ ăn đã lao xe về phía nghi phạm và giúp ngăn chặn sự việc không trở nên tồi tệ hơn. “Điều này cho thấy cái ác khủng bố và lòng tốt của con người hoàn toàn có thể có trong cùng một quốc tịch”, ông nói.
Cộng đồng Syria Tự do của Áo đã đưa ra một tuyên bố trên Facebook, bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân. “Tất cả chúng tôi đều phải chạy trốn khỏi Syria, quê hương của chúng tôi, vì không còn an toàn ở đó nữa. Không ai tự nguyện rời khỏi đất nước mình. Chúng tôi rất biết ơn khi đã tìm được nơi tị nạn và sự bảo vệ ở Áo”, hiệp hội cho biết.
Vẫn căng thẳng vấn đề người tị nạn
Theo Bộ trưởng Nội vụ Gerhard Karner, các quan chức Áo nên có nhiều quyền hạn hơn để sàng lọc những người xin tị nạn và sẽ phải có “kiểm tra hàng loạt mà không cần lý do tại nhiều khu vực” vì nghi phạm không dễ nhận thấy.
Nhiều người xót thương cho thiếu niên 14 tuổi thiệt mạng
Cảnh sát cho biết, nghi phạm - đang bị buộc tội giết người và cố ý giết người, đã tự ghi âm mình tuyên thệ trung thành với IS. Cho đến nay, IS vẫn chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, theo SITE Intelligence, bộ phận truyền thông của nhóm Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K), chi nhánh IS tại Afghanistan, gần đây đã phát tán một bài đăng của IS kêu gọi các cuộc tấn công đơn độc ở Mỹ và châu Âu sau một vụ tấn công vào năm mới ở New Orleans.
Vụ đổ máu ở Villach xảy ra sau khi nhà chức trách Áo chặn âm mưu tấn công liều chết vào một buổi hòa nhạc của danh ca Taylor Swift ở Vienna hồi tháng 8-2025, nghi phạm cũng là một thiếu niên đã tuyên thệ trung thành với IS.
“Thủ phạm sẽ bị truy tố theo mức độ nghiêm trọng của luật pháp. Bởi vì lòng căm thù, sự không khoan dung và chủ nghĩa cực đoan không có chỗ trong xã hội cởi mở, đa nguyên của chúng ta”, Thủ tướng tạm quyền Alexander Schallenberg viết trên nền tảng truyền thông xã hội X.
Tại nước láng giềng Đức, làn sóng nhập cư gần đây từ các quốc gia Hồi giáo chiếm đa số và người tị nạn vẫn là một áp lực không nhỏ. Tuần trước, tại Munich ở Đức xảy ra vụ tấn công khi một công dân Afghanistan lái xe đâm vào đám đông, làm hàng chục người bị thương, trong đó có hai người tử vong.