Làm thế là khôn hay dại?

Làm thế là khôn hay dại?

ANTD.VN - Nhà bên ngoài lại khoan khoan đục đục, suốt trưa không được một phút yên tĩnh nghỉ ngơi bác ạ. Họ lại sửa chữa à? Lần này không biết định bán cái gì?
Bố trí nhà tạm cư, sớm ổn định cuộc sống cho 13 hộ dân vụ sập nhà

Bố trí nhà tạm cư, sớm ổn định cuộc sống cho 13 hộ dân vụ sập nhà

ANTĐ - Liên quan đến vụ sập nhà tại 107 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) làm 2 người chết và 6 người bị thương, 13 hộ dân liên quan đã được bố trí nhà tạm cư ở chung cư CT1B Định Công trong ngày 22-9. Ghi nhận của phóng viên Báo An ninh Thủ đô tại khu tạm cư sáng 23-9, người dân dù chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra nhưng vẫn cố gắng thu xếp ổn thỏa sinh hoạt gia đình.
Ham chơi, "sao" của Bayern Munich bị tống cổ khỏi đội tuyển Chile

Ham chơi, "sao" của Bayern Munich bị tống cổ khỏi đội tuyển Chile

ANTĐ - Tiền vệ của Bayern Munich, Arturo Vidal trở thành chủ đề gây tranh cãi sau khi bất ngờ rời khỏi trại tập luyện của đội tuyển Chile. Một số người cho rằng nhà ĐKVĐ Copa America cho phép ngôi sao này nghỉ ngơi, nhưng số khác đặt ra nghi vấn lớn về một án kỷ luật.
Bishop Rock: Hòn đảo nhỏ nhất hành tinh

Bishop Rock: Hòn đảo nhỏ nhất hành tinh

ANTĐ - Đứng sừng sững giữa lòng đại dương và là một trong những nơi xa xôi nhất nước Anh, Bishop Rock là một thử thách điển hình trước sức mạnh của thiên nhiên, và mang tính biểu tượng cho xứ sở sương mù với tư cách là một quốc gia đảo…
Tốt xấu do mình

Tốt xấu do mình

ANTĐ - Một kỹ sư xây dựng lành nghề đến tuổi về hưu, ông nói với người chủ rằng mình tuổi đã cao, nên muốn được nghỉ ngơi, hưởng thụ những năm nhàn nhã cuối đời. Người chủ vì tiếc tay nghề của ông ta, nên cố gắng thuyết phục ông ở lại làm việc thêm, tuy nhiên nói thế nào người kỹ sư cũng không đồng ý, dù các công trình sẽ mang lại cho ông ta một nguồn thu đáng kể.
Lấp loáng mồ hôi đêm

Lấp loáng mồ hôi đêm

ANTĐ - Đêm là quãng thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe sau một ngày lao động nhưng có nhiều nghề lại phải làm việc về đêm. Đội đào đường gồm hơn 40 người đến từ xã Vân Nam và Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội đã đổ mồ hôi đêm suốt 20 năm nay. Người lâu nhất cũng từng ấy thời gian thức đêm quai búa; nhận đủ thứ công trình khoan cắt,  đào cống, đào đường điện ngầm, cáp ngầm. Dù mưa, gió, rét buốt, oi bức đến đâu thì họ đều phải hoàn thành công việc trước khi trời sáng, để đảm bảo giao thông thông suốt.